Cu K à !
Mổ hay cắt, nói rõ rõ chút. Mong tin
Chúc Tây Ba Lô mau khỏe.
Thân
Nguyên
Ngô Hùng vừa gọi cho tao hôm kia. Hắn đã khoẻ hơn tuy giọng nói vẫn còn mệt. Hắn sẽ về "quê ngoại" ở Montpelier để dưỡng bịnh.
Có tin gì thêm tao sẽ báo ngay cho tụi bây.
Cu K
Trời , chẳng có gì mới hết .
Tây ba lô còn mệt, biết rồi,
Về quê dưỡng, biết rồi,
Mổ hay cắt cái gì, chưa biết vẩn là chưa biết.
Cụ M thân mến ,
Chúc mừng Cụ đã khoẻ mạnh sau ca mổ thành công.Cụ cố gắng dưỡng bệnh để còn tái xuất giang hồ , làm được nhiều việc hơn giúp đỡ em út con cháu. Thôi thì đến tuổi tri thiên mệnh này , chúng ta phải chấp nhận những cuộc trung tu , đại tu cái thân xác trời cho , mẹ đẻ này . Chỉ mong là sau khi trung tu , đại tu xong ta vẫn mạnh khỏe đề tiếp tục làm việc cống hiến cho đời cho đến ngày cuối .
Xin chúc cho cụ M cũng như NGÔ HÙNG và các bạn luôn luôn có nhiều nghị lực để vượt qua được những lúc khó khăn như thế.
Kiến Phong
Nếu có rảnh thì biên thư hỏi thăm riêng nó nghe, vì đó là những gì tao nói được trên public.
Em ơi, khi nào khoẻ kể tiếp phần 2 đi chớ, sao ngưng ngang dzậy ?
Chào tất cả càc bạn Nội Ngoại,
Trước Hùng có lời xin cám ơn càc bạn đả hỏi thăm sức khoẻ. Cuộc mổ vừa qua của Hùng củng đả bình an nhưng chỉ mới thắng được trận đầu mà thôi, sẻ còn nhửng trận khác sẻ có thể đến trong thời gian tới ! phải đợi kết quả của cuộc mổ trong tháng tới.
Xin chào tất cả và hẹn gặp lại.
Tây Ba Lô NNHùng
Tất cả các bạn quý mến Hùng nên quan tâm đến Hùng rất nhiều là chuyện thường tình, nhưng những chi tiết chữa trị là thuộc phạm vi chuyên môn của bác sĩ của Hùng và là chuyện riêng tư của Hùng, chúng ta không cần thiết biết đến, chỉ cầu mong những kết quả thật tốt đẹp đến với bạn.
Chúc Hùng được sức lực tốt trong lúc hồi phục và nhiều cảm hứng sáng tác thơ văn để chia sẻ cùng các bạn. Chúc bạn nhiều điều lành trong những lần chữa trị sắp đến.
Thân,
Việt
Ông bạn M,
Đọc thư thấy ông có vẻ sinh lực dồi dào, tôi tin ông đang trên đà hồi phục tốt đẹp. Mong chúc ông khoẻ hơn, ngon lành hơn trên mọi mặt.
CHỊ VỢ !
Có 1 anh chàng cùng người chị vợ đi công chuyện gì đó.
Trên đường về thì cây cầu bắc ngang con suối đã bị nước cuốn trôi.
Không còn cách gì hơn nên chàng ta phải… ngậm ngùi mà cõng người chị vợ lội qua suối vì nàng ta không biết bơi.
Qua đến bờ bên kia thì phải ngồi nghỉ chờ cho quần áo khô.
Liếc thấy người chị vợ quần áo ướt dán chặt thân hình, rồi nhớ lại cảnh người chị vợ nằm sát trên lưng mình khi lội qua suối, anh chàng chịu không nổi nên mới cất tiếng than :
Ấy ấy sao mày ngóc cổ lên
Mày làm như vậy ắt không nên
Nếu có muốn chi … về nhà muốn
Chị là chị vợ… chị bề trên.
Bà chị vợ nãy giờ đựợc cõng chắc cũng cảm thấy thoải mái nên bèn liếc qua chàng em rể mà nguýt rằng :
Nam nhi chi chí đại trượng phu
Dượng mày nói vậy dượng mày ngu
Nó có muốn chi cho nó muốn
Chị là chị vợ chị gì ……. cu.
Tây ba lô và các bạn thân,
Nghe tin cu K báo Hùng trải qua ca mổ thành công, tôi mừng nghỉ là ca mổ bình thường nên có nói giỡn vui trên sân trường., có hơi lố....
Nay biết Hùng chỉ vừa qua một đợt, còn phải theo dõi sức khỏe, không biết nói gì hơn là có lời xin lỗi và chúc Tây ba lô với sức khỏe vượt trôi sẽ nhanh vượt qua bệnh tật.
Bảo và mọi người ơi,
Vợ tớ không có chị cũng chẳng có em gái, chỉ có 4 thằng em trai chán chết.
Vậy phải làm sao ?
Võ Phi Hổ Taberd 69
http://www.taberd.org/yearbooks/68-69/denhat-1.html
Chào các bạn,
Sáng nay Cụ M được đi ra ngoài, uống một ly cà phê nên tinh thần hơi lên.
Cụ M suy nghĩ hoài không biết ông Tây Ba Lô bị bịnh hoạn gì, bèn nảy ý bấm đốt ngón tay xem nguyên nhân từ đâu. Vừa hớp ly cà phê vừa nghiệm ra vài điểm chủ yếu sau đây để chia sẽ ý kiến với các bạn, cũng như để giúp vui cho TBL trong lúc khó khăn:
- Trong những thập niên gần đây, TBL thường công du nhiều nơi, trong đó có VN, chẳng may TBL gặp phải một vài ma nữ đa tình. Trong số này có một Ma Nữ pháp thuật cao cường đã dùng bùa yếm TBL;
- Hiện nay TBL dùng Tây Y để trị bệnh do Ma Nữ gây ra nên không biết kết quả ra sao. Thôi đành phải chờ đến Noel mới biết bên nào thắng bên nào thua;
- Nếu sang năm mới mà chuyện chưa ngã ngũ, chắc phải nhờ các BS 76 nhúng tay vào. Như vậy mấy ông Đốc 76 vui lòng đọc lại sách vở để kịp thời gỡ TBL ra khỏi bàn tay nhơ bẩn của loàii Ma Nữ;
- Trong các quan Đốc 76, Cụ M ghi nhận có 2 Be có khả năng phối hợp được nhiều lãnh vực chuyên môn: Thứ nhất là Ông Hoàng, thứ hai là ông Lý;
- Cụ M tin tưởng ông Lý hơn vì ông này có thể phối hợp với ca sĩ Siu Black gì đó để cứu TBL. Hơn nữa ông Lý vừa rồi có công du qua Tây nên hiểu được đặc tính Đông Tây;
Vài hàng để các bạn rỏ, khi nào nghiệm được điều gì mới mẻ, Cụ M sẽ cho các bạn biết thêm cho chính xác.
Thân Chào
Cụ M
Sau khi lấy các ý kiến từ khắp nơi, Admin site Taberd 76 Lê Việt Quang vừa ra quyết định như sau :
1. Mục "Trong Sân Trường" (TST) là nơi hội tụ của các Taberd 76 khắp nơi để sinh hoạt, để tâm sự và để kể cho nhau nghe những vui buồn trong cuộc sống hằng ngày. Đó là một điểm mạnh của Site chúng ta mà một số nơi khác đang thiếu để nuôi dưỡng sức sống cho một Site. Khi biết tuân thủ những qui tắc, những nội quy đã được đề ra, biết tôn trọng những luật chơi trong bất kỳ một cuộc chơi nào, là chúng ta sẽ bổ xung thêm tình bạn giữa chúng ta và cho nhau lại những nụ cười từ thuở còn cắp sách đi học...
2. Nhờ Lê Như Quốc Khánh thành lập ban điều hành mục "Trong sân Trường" gồm 3 người ở ba châu khác nhau để cai quản mục "Trong Sân Trường" theo đúng hướng nội quy đã được đề ra.
3. Những ai đã đăng ký nhận thư thì sẽ tiếp tục nhận được điện thư từ Taberd.org. Tuy nhiên sẽ có một vài thay đổi như sau :
- Mỗi ngày chỉ nhận được một thư để thông báo các diễn tiến trong mục TST của ngày hôm đó. - Trong thư summarize chỉ có tựa và tên người viết mà thôi. Muốn xem phần nội dung, các bạn phải vào Site www.taberd.org để xem chi tiết.
Tôi tha thiết mong các bạn tiếp tục vào sân trường để trò chuyện với nhau trong tình thân ái hầu nối chặt thêm tình bạn giữa chúng ta.
Thân ái
Ban điều hành mục TST
Tin lượm lặt 36 phương để Ngô Hùng đọc cho dzui.
- Cụ M đã khuyên Tây Ba Lô nên nhờ hai nhà chuyên môn họ Lý và họ Hoàng. Hắn tính theo rồi nhưng cuối cùng lại tháo lui vì hắn nghe nói hai chuyên gia này chỉ biết sát trùng bằng Whisky mà thôi...
- Còn me xừ Nguyên đã biên thư xin lỗi. Có gì đâu mà xin lỗi Nguyên ơi. Ngô Hùng bây giờ đang cần giỡn nhiều để tăng thêm moral. Một nụ cười bằng mười viên thuốc đó, phải không Tây Ba Lô ?
- Ngô Hùng hôm nay về lại Paris để chữa trị tiếp. Nhất định là sẽ khoẻ ra mà vì hắn còn thiếu Cu K... một chầu phở đó !
- Xưng Việt thì bây giờ yêu đời lắm rồi. Không chừng là Sơn Mập phải chở bác sĩ tâm thần này vào nhà thương... điên vì yêu nhiều quá !
- Lý Quới sang Paris quậy quá sức tưỏng tượng của anh em. Vừa xuống tới phi trường là hắn đã chìa ra hai chai whisky cần phải thanh toán trước khi rời xứ Pháp. Cũng may là Paris lúc đó còn Sơn lai để ứng chiến với hắn cho tận đến khi leo lên máy bay về lại quê hương.
- Huy thái cũng đã làm một vòng chu du xứ lạnh lẽo Canada và nghe nói là đã ngủ... chung giuờng với cụ M ! Xứ Thái dạo này nhiều dịch giã, vừa lụt lội lại vừa nhiều dasi... Cụ M nên phòng hờ kỹ hơn, nhất là lúc này đang lúc dưỡng bệnh, 3 chân cần phải bảo vệ thật kỹ...
- Sơn mập vừa về quê hương chớp nhoáng để chữa trị bệnh... mập. Nghe nói là với những lời khuyên hữu hiệu của các Be Nội, Sơn mập đã xuống tới 12 ký ! Thế nhưng khi trở về Mỹ, Sơn mập đã theo lại phương pháp dinh dưỡng của nhà họ DONALD nên đã lên lại 13 ký. Dommage !
- Xếp lớn Quang sẽ về quê hương ăn Tết... tây ! Chúc xếp ăn no ngủ kỹ để còn sức chiến đấu với giặc Nội ở Saigon. Cứ việc tới "Đây Rồi" mà chén "cờ tây" thả cửa đi, vì đau bụng sẽ có bác sĩ họ Hoàng lo, chuyên trị bằng thuốc "xanh ngôi sao đỏ" giết sạch vi trùng bằng... bọt !
- Sơn lai đã về hưu "non" và về lại quê hương để dưỡng già. Hy vọng là hắn sẽ không phải tàn tạ sức khoẻ trước sự tiếp nón nồng hậu của Lý Qưới và của các Be Nội !
- Sư Tứ tính tổ chức cho anh em Canada nhẩy đầm nhân dịp Noël về, nhưng anh em lại không khoái nhẩy trên... sàn. Đáng tiếc. Hẹn lần tới vậy.
- Các Be Mỹ dạo này im hơi lặng tiếng, trồi sụt giống như nền kinh tế của Cờ Hoa. Hay là anh em Mỹ đang bị hắt hơi sổ mũi vì phải chờ đợi một biến cố lớn vào mùa hè 2012 ?
Một vài tin lượm lặt được từ khắp nơi. Be nào biết thêm chi tiết khác, xin chia sẻ cho anh em cùng hưởng với.
Salut các Mông-xừ !
Je nằm mà không ngũ được, bèn mở máy ra để coi trên trang Taberd.Org có gì lạ hay không ? Mèn ơi ! Je đọc mấy bài của các Be viết cho Je mà Je cười ra nước mắt. Cười vì bài nào viết cho Je củng hay mà nước mắt trào ra vì Je rất cãm động vì tình bạn của các Be đả dành cho Tây Ba Lô này ! Cu K nói đúng, trong lúc này Je rất cần tình bạn của các Be vì đó là kỷ niệm mà Je sẻ ôm ấp trọn đời Je. Thôi Je phải đi ngũ vì sáng mai phải ghe vào nhà thương cho Y Tá thọc nòng.
Xin hẹn gặp lại các Be.Tây Ba Lô