Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
07-2011
  Tổng số bài: 194
Trang: 1 / 10       Qua trang:  
# 3320
  01 tháng 07, 2011 08:49   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

                                                                  

 Thầy Nguyễn Văn Nhàn                                             Cô Lê Thị Thanh Hà

                                      

                                          Lớp Nhì B - Niên Khoá 67-68

                                                               

 

                                                       LỚP NHẤT 11

          Năm nay là năm cuối của Bậc Tiểu Học , vì tình hình chiến tranh vừa qua nên mãi đến ngày 26-9-68 trường mới làm lễ Khai Giảng Niên Khóa 68-69,Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình dâng thánh lễ và ban huấn từ cho đại gia đình Taberd,trước sự hiện diện của ông Chủ Tịch Thượng Viện Nguyễn Văn Huyền là Chủ tịch Hội Ái Hữu Cựu học sinh Taberd.Theo thông lệ,ông Chủ Tịch nhân danh thế hệ đàn anh trao hiệu kì của trường cho một học sinh đại diện cho thế hệ đàn em tiếp nối,cuối buổi lễ Khai Giảng bao giờ cũng đến các mục tranh tài Thể Thao và văn Nghệ cây nhà lá vườn của trường.

          Ban lớp Nhất nằm trên dãy lầu 3 tầng trước khuôn viên danh dự của trường nằm bên phía Bộ Nội Vụ,từ cổng đi vào nó nằm bên phía tay phải,dãy lầu này được xây theo lối kiến trúc thời Pháp ngày xưa nên nó tối om om , có một cái cầu thang mà các bậc đều bằng gỗ đã mòn vẹt cả rồi, tôi còn nhớ chỗ góc cái lan can có một cục bi đồng tròn vo và láng bóng ,vì ngày nào trước khi bước lên cầu thang  ai cũng đưa tay sờ vào . Dãy tầng trệt là khu ăn cơm trưa của học sinh Nội và Bán Trú ,có văn phòng COMITA chuyên hoạt động về công tác xã hội của trường. Đằng sau dãy lầu trệt là chỗ để xe đạp cho học sinh .

                                                       

                                                                Dãy lầu ban lớp Nhất

         Lầu 1,2 là dành cho các lớp Nhất ,trên đây lại có nhiều dơi và chim chóc nữa,lúc nào cũng có những con dơi bất chợt bay qua lại rất nhanh ,nên mấy ông nhóc nhát gan nhưng lại giàu tưởng tượng như tụi tôi cũng cảm thấy sờ sợ ,nhất là những buổi học chiều trời tối om om ,nên mỗi lần ra chơi đâu đứa nào dám ra hành lang chơi.Đã vậy lại còn nghe mấy ông anh lớn hù :

-          Khu nhà này có ma đó nghe mấy em, mấy em có thấy toàn là dơi không nè ? coi chừng dơi nó hút máu như ác quỷ Dracula nghe mấy em,mấy cưng có thấy ma chưa ?ghê lắm à nghe! Tụi anh nghe người ta kể vào ban đêm có những tiếng la hét,khóc than của những tử tội bị giam ngày xưa bên phía Bộ Nội Vụ đó nghe !Không biết là người hay là ma nữa. Cái vụ này thú thật là anh chưa thấy,nhưng anh không có ba đía à nghe,chính có lần tụi anh nghe các sư huynh lớn tuổi thường hay kể đó nghe,ghê chưa ?

  

# 3321
  01 tháng 07, 2011 18:58   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyen Pham viết:
Chủ đề:

Các Be ơi,

Sau cái tin Đức Thắng đẻ, sân trường ồn ào hẳn lên như là mọi người đang đẻ,hahaha. Rồi là im bặt, làm anh Sáu Vịt lộn rầy tui sao 3 ngày mà sân trường chỉ thấy có mỗi Vũ văn Chính vậy.Hắn la tui mà hắn cũng chẳng thấy, có lẽ hắn đang ngồi xơi chục trứng vịt lộn trên hầm cá tra canh tui vì sợ tui không lên sân trường là do đang lặn chôm cá tra của hắn. Có lẽ các Be đang bận xục xạo tìm Bu nhà, muốn được đứt thắng giống Đức Thắng để tuột ra baby. Thôi nhe mấy cha, già rồi để sức đi nhậu với Sơn mập, Sơn ròm cho sướng.

Riêng cái mục Viết về các bạn tạm giải lao để sưu tầm thêm thông tin.Sẽ tiếp tục vào một ngày đẹp trời nào đó, chưa biết được. Xin mọi người thông cảm.

Viết vài dòng cho Sáu Vịt lộn khỏi la là tui biến đâu mất.

Nguyên

 

# 3322
  02 tháng 07, 2011 07:48   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

-          

       Cứ nghe hù hoài đâm ra sợ nên phía dãy lầu này với dãy lầu cổ phía đối diện trong trường là nơi kinh hãi và dễ sợ với bọn nhóc tì tụi tôi lúc bấy giờ , hồi đó tụi tôi đã nhát gan như thỏ đế ,nhưng lại khoái đọc truyện tranh nên sợ nhất là con …ma Dracula và con quỷ cụt một giò.

       Năm nay vì theo chủ trương của Bộ Giáo Dục nên các chương trình toàn Pháp được bãi bỏ , nhà trường dồn hết các lớp Pháp Văn và chương trình Việt lại,nên có tới 11 lớp Nhất mà lớp nào cũng đông kỉ lục luôn, tôi lại lọt vào ngay cái lớp cuối cùng thứ 11 mới chết chứ,tôi cũng nghe loáng thoáng thường cái lớp cuối hay gom tụ lại những tên nghịch ngợm và phá phách lắm. Lớp Nhất 11 thầy phụ trách là thầy Từ Văn Thao,thầy người miền Nam nên ăn nói nhỏ nhẹ,thầy cũng  nhỏ người lắm và thầy dạy môn sử địa,tôi hay thấy thầy đi dạy bằng chiếc xe Lambretta cổ lổ xĩ và dài thòng.

                                                                      

                                                                  Thầy Từ Văn Thao                 

          Còn môn Toán thì lúc đầu có một ông thầy trẻ măng mà tôi không nhớ tên phụ trách,ông này rất dữ dằn và chuyên ra đòn đối với bọn nhóc đã lười biếng học lại còn phá phách nữa,khi bị kêu lên bảng mà bài không thuộc hay cho bài tập về nhà mà không thèm làm, nếu xui xẻo bị kêu tên lên bảng là y như rằng xòe hai tay lên bàn,sau đó ông thầy trẻ tuổi đầy sung sức chập 2 cây thước gỗ lại với nhau,cứ thế ông giáng thẳng cánh mà đánh không có on - đơ gì hết.Đôi khi thầy nổi máu bạo tàn lên đổi ra trò tra tấn, bằng cách bắt nắm bàn tay lại và lật úp xuống cứ mu bàn tay mà thầy gõ,đau tay này thì chuyển sang tay kia.

           Ôi ! hai bàn tay bé bỏng và thơ ngây mà sao phải chịu đòn đau và dã man đến thế,may là không có đứa nào mách lẻo kể cho bố mẹ nghe,nếu không thì  dám có ông bố nóng tính xách xe vô trường hỏi thăm sức khoẻ ông thầy ,thì ông thầy trẻ  có quyền được thu xếp vác ba lô lên đường tòng quân gấp,vì đa số học sinh trường này đều có bố làm lớn.

          Tuy là hung thần của cái đám nhóc lớp Nhất 11,nhưng được một cái ông thầy trẻ này bữa nào vui vui và sảng khoái trong người ,ông lại khoái kể chuyện tiếu lâm nhất là chuyện Trạng Quỳnh.Như chuyện con trâu bên Tầu được đưa sang nước An Nam để thi đấu với  con nghé con,lúc ra sân chú bé nghé con nhìn con trâu đực như thế nào không biết ,lại tưởng là mẹ mình nên cứ thấy cái củ lủng lẳng của con trâu là nhào vô mút, con trâu lớn đang hùng hổ giương oai bất ngờ bị nhột và ngó lại thì ra là cái thằng Nghé bé con  , nghĩ lại ai lại đi ăn hiếp đứa con nít cơ chứ , nên anh trâu ta ré lên cười và bỏ chạy,chứ đứng lại nỡ nó gặm một phát là tiêu đời trai ngay.Nghe đến đây và với cái giọng kể khôi hài của ông thầy trẻ nên cả lớp bèn ôm bụng cười ngả nghiêng luôn.

          Cũng may dạy đến nửa năm thì bỗng tự dưng không thấy tông tích thầy đâu nữa,chắc thầy lên đường nhập ngũ tòng quân rồi,thầy dữ quá nên có nhóc nào chịu khó nhớ tên ông thầy trẻ ,nên tới khi thầy nghỉ thì cũng cóc có ai biết tên thầy là gì,chỉ biết cả lớp sung sướng thở phào nhẹ nhõm , mà thở mạnh nhất là thằng già đời có cái tên lai:Jean Tạ Dzi.

# 3323
  02 tháng 07, 2011 19:01   Góp ý QTTT76 - Cụ M viết:
Chủ đề:

Thân Chào các bạn Nội Ngoại,

 

Mới đây mà QTTT76 đã được 10 tháng tuổi và đúng ra còn hai tháng nữa mới tới ngày bầu cử lại cho nhiệm kỳ mới.

Vì mấy tháng nay Nhị Ca Hà Gia Hòa bận việc gia đình nên bạn Lê Như Quốc Khánh tạm thời thay mặt và vì ngày Hội Ngộ Taberd 76 gần đến nên Ban Điều Hành QTTT76 đề nghị bầu lại trưởng ban điều hành sớm hơn một chút. Nhân dịp này, tôi xin đề cử vài bạn sau đây vào chức vụ TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ TƯƠNG TRỢ TABERD 76 để các bạn bầu lại một người cho nhiệm kỳ tới (2011-2012 hoặc 2011-2013, vì tôi chưa biết nhiệm kỳ tới là 1 hay 2 năm)   :
1. Đinh Trọng Tín
2. Trần Sư Tứ

3. Nguyễn Quốc Huy
4. Lê Như Quốc Khánhi

Ba tên Đinh Trọng Tín, Nguyễn Quốc Huy và Lê Như Quốc Khánh thì đa số các bạn đã biết đến nên tôi không thấy cần phải rao thêm. Riêng anh bạn Trần Sư Tứ, tôi cố gắng tả sơ những gì tôi biết về nhân vật này:
Trần Sư Tứ , ông này quê quán ở Montreal, cùng quê với tôi và Monsieur Vincent, mấy bạn học bên Anh Văn đều biết Sư Tứ nhưng lại không biết Monsieur Vincent. Tôi giới thiệu như vầy chắc các bạn khó hình dung ra Trần Sư Tứ, thôi để tôi tả lại bằng cách khác ngắn gọn hơn;

- người mà kể là tôi dụ để lấy hộp bút chì màu bằng sắt

- ông này thuộc loại không lớn con lắm

- đầu hơi hói, mặt mũi sáng, lúc nào cũng sẳn sàng để cười

- khi xưa học giỏi, bây giờ nấu bếp giỏi

- anh chàng này đã từng nắm lấy bàn tay của Quỳnh Hương và hôn một cái vào mùa thu năm ngoái (nghe kể chứ tôi không thấy).

- đều tham gia các buổi họp mặt Taberd và nhất là kỳ hội ngộ tới

- đảm đang nhiều nghề, đóng phim trên TV, thông dịch viên cho mọi cảnh ngộ, có khi vừa dịch, vừa chảy nước bọt

 

- v.v.

 

  

Thân chào
Cụ M

# 3324
  02 tháng 07, 2011 19:41   Góp ý QTTT76 - Nguyen Pham trả lời:
Chủ đề:

# 3323
  02 tháng 07, 2011 19:01   Nguyễn Văn Em trả lời:

Thân Chào các bạn Nội Ngoại,

 

Mới đây mà QTTT76 đã được 10 tháng tuổi và đúng ra còn hai tháng nữa mới tới ngày bầu cử lại cho nhiệm kỳ mới.

Vì mấy tháng nay Nhị Ca Hà Gia Hòa bận việc gia đình nên bạn Lê Như Quốc Khánh tạm thời thay mặt và vì ngày Hội Ngộ Taberd 76 gần đến nên Ban Điều Hành QTTT76 đề nghị bầu lại trưởng ban điều hành sớm hơn một chút. Nhân dịp này, tôi xin đề cử vài bạn sau đây vào chức vụ TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ TƯƠNG TRỢ TABERD 76 để các bạn bầu lại một người cho nhiệm kỳ tới (2011-2012 hoặc 2011-2013, vì tôi chưa biết nhiệm kỳ tới là 1 hay 2 năm)   :
1. Đinh Trọng Tín
2. Trần Sư Tứ

3. Nguyễn Quốc Huy
4. Lê Như Quốc Khánhi

Ba tên Đinh Trọng Tín, Nguyễn Quốc Huy và Lê Như Quốc Khánh thì đa số các bạn đã biết đến nên tôi không thấy cần phải rao thêm. Riêng anh bạn Trần Sư Tứ, tôi cố gắng tả sơ những gì tôi biết về nhân vật này:
Trần Sư Tứ , ông này quê quán ở Montreal, cùng quê với tôi và Monsieur Vincent, mấy bạn học bên Anh Văn đều biết Sư Tứ nhưng lại không biết Monsieur Vincent. Tôi giới thiệu như vầy chắc các bạn khó hình dung ra Trần Sư Tứ, thôi để tôi tả lại bằng cách khác ngắn gọn hơn;

- người mà kể là tôi dụ để lấy hộp bút chì màu bằng sắt

- ông này thuộc loại không lớn con lắm

- đầu hơi hói, mặt mũi sáng, lúc nào cũng sẳn sàng để cười

- khi xưa học giỏi, bây giờ nấu bếp giỏi

- anh chàng này đã từng nắm lấy bàn tay của Quỳnh Hương và hôn một cái vào mùa thu năm ngoái (nghe kể chứ tôi không thấy).

- đều tham gia các buổi họp mặt Taberd và nhất là kỳ hội ngộ tới

- đảm đang nhiều nghề, đóng phim trên TV, thông dịch viên cho mọi cảnh ngộ, có khi vừa dịch, vừa chảy nước bọt

 

- v.v.

 

  

Thân chào
Cụ M

Các bạn thân,

Theo tôi đề cử gom gom đi, tôi cử 2 bạn :

- Lê như Quốc Khánh

- Đinh trọng Tín

Một ông ốm và một ông hói, ông ốm ở Pháp, ông hói ở Mỹ. Ông nào cũng được.

Riêng phần giới thiệu về Trần sư Tứ của cụ M, tôi có ý kiến QTT phạt cụ M 50 USD vì dám nói xấu bạn vừa nắm tay Quỳnh Hương vừa chảy nước bọt. Hahaha.

Khánh hay Tín đứng ra thu tiền phạt đi, ở xa thì nhờ Thủ quỹ Canada Quốc Bảo thu giùm.

Thân

Nguyên

# 3325
  03 tháng 07, 2011 08:14   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

 

           Rồi vào một buổi giờ Toán ,trời hơi xám xịt và cơn mưa giông đổ xuống ầm ĩ kèm theo tiếng sét,có một ông thầy trông lạ hoắc xuất hiện ,người ông tầm thước hơi gân guốc đen đủi và trông có vẻ khô khan bước vào lớp , cả lớp biết bao nhiêu con mắt đang nín thở ngồi giương mắt nhìn , thầy ngó xung quanh cả lớp và sau khi vẫy tay cho chúng tôi ngồi xuống ,thầy mới với cái giọng Bắc khàn khàn giới thiệu:

               -Thầy chào các em,Thầy tên là Phạm Trung dậy môn Toán cho lớp của các em.

                                                                    

                                                                 Thầy Phạm Trung

           Mới nghe nói đến thầy dạy Toán là cả lớp nhất là những thằng nghịch tặc trong lớp ngồi tròn xoe con mắt mà dò xét ông thầy mới,không biết hung thần kia đi rồi còn thầy mới  này ra sao nữa ?,khỏi đợi chi cho lâu lắc chỉ vài giờ toán là biết ngay thôi mà.Thầy là người Bắc di cư chính gốc,lúc nào đi dạy thầy cũng đi giày lính Bốt-Đờ-Sô ( botte de sault ) , nếu thầy mặc đồ lính mà đi giày bốt thì không nói làm gì,nhưng nhìn thầy mặc đồ civil mà đi đôi bốt to và đen xì ,thì với một chú nhóc 10 tuổi như tôi thì trông thầy ngồ ngộ ghê đi , đỡ một cái là tính tình thầy ít dữ dằn hơn ông thầy trước,có lần thầy lôi từ trong cặp ra một sợi dây cao su hơi to một chút ra khoe với lớp ,làm các ông nhóc đưa mắt tò mò nhìn nhau như muốn hỏi:

                         -Sợi dây này thầy dùng làm gì vậy ta?không lẽ là dụng cụ dạy toán?mà cũng không phải nữa vì nó mềm quá thì làm sao vẽ toán được.

              Đợi cho bọn nhóc chiêm ngưỡng và thi nhau bàn tán đoán mò đã đời thầy mới tiết lộ:

                        -Giới thiệu với các em đây là bửu bối của thầy đó nghe,hay còn gọi là Con Lươn,mà con này rất ghét những ai nghịch ngợm và lười biếng,các em có muốn thử không?.

                    Dĩ nhiên là cả lớp lắc đầu lia lịa ngu sao gật đầu,mà sau này có dịp bị thử rồi mới biết,mỗi lần bị phết vào mông là y như rằng có mấy lằn nằm ngang qua cái mông tròn vo dễ thương của tụi tôi,đúng là con lươn thật rồi. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn cây thước gỗ hay cây roi mây sát thủ đáng gờm ,của cái ông thầy trẻ vừa mới ra đi kia,đỡ hơn nhiều là cái chắc.Chính cái thằng từng ăn đòn nhiều như Jean Tạ Dzi ,nó hung hăng quả quyết như thế thì còn sai trật đi đâu được nghe bạn.Chính xác 100% mờ.

# 3326
  03 tháng 07, 2011 09:59   Góp ý QTTT76 - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

# 3323
  02 tháng 07, 2011 19:01   Nguyễn Văn Em trả lời:

Thân Chào các bạn Nội Ngoại,

 

Mới đây mà QTTT76 đã được 10 tháng tuổi và đúng ra còn hai tháng nữa mới tới ngày bầu cử lại cho nhiệm kỳ mới.

Vì mấy tháng nay Nhị Ca Hà Gia Hòa bận việc gia đình nên bạn Lê Như Quốc Khánh tạm thời thay mặt và vì ngày Hội Ngộ Taberd 76 gần đến nên Ban Điều Hành QTTT76 đề nghị bầu lại trưởng ban điều hành sớm hơn một chút. Nhân dịp này, tôi xin đề cử vài bạn sau đây vào chức vụ TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ TƯƠNG TRỢ TABERD 76 để các bạn bầu lại một người cho nhiệm kỳ tới (2011-2012 hoặc 2011-2013, vì tôi chưa biết nhiệm kỳ tới là 1 hay 2 năm)   :
1. Đinh Trọng Tín
2. Trần Sư Tứ

3. Nguyễn Quốc Huy
4. Lê Như Quốc Khánhi

Ba tên Đinh Trọng Tín, Nguyễn Quốc Huy và Lê Như Quốc Khánh thì đa số các bạn đã biết đến nên tôi không thấy cần phải rao thêm. Riêng anh bạn Trần Sư Tứ, tôi cố gắng tả sơ những gì tôi biết về nhân vật này:
Trần Sư Tứ , ông này quê quán ở Montreal, cùng quê với tôi và Monsieur Vincent, mấy bạn học bên Anh Văn đều biết Sư Tứ nhưng lại không biết Monsieur Vincent. Tôi giới thiệu như vầy chắc các bạn khó hình dung ra Trần Sư Tứ, thôi để tôi tả lại bằng cách khác ngắn gọn hơn;

- người mà kể là tôi dụ để lấy hộp bút chì màu bằng sắt

- ông này thuộc loại không lớn con lắm

- đầu hơi hói, mặt mũi sáng, lúc nào cũng sẳn sàng để cười

- khi xưa học giỏi, bây giờ nấu bếp giỏi

- anh chàng này đã từng nắm lấy bàn tay của Quỳnh Hương và hôn một cái vào mùa thu năm ngoái (nghe kể chứ tôi không thấy).

- đều tham gia các buổi họp mặt Taberd và nhất là kỳ hội ngộ tới

- đảm đang nhiều nghề, đóng phim trên TV, thông dịch viên cho mọi cảnh ngộ, có khi vừa dịch, vừa chảy nước bọt

 

- v.v.

 

  

Thân chào
Cụ M

Đồng ý với cụ M về ban Chấp hành lâm thời Taberd 76
Nhưng..... nhưng..... nếu Ban Chấp hành lâm thời không làm ra trò trống gí trong kỳ Hội Ngộ 2011 ở O.C. thì tự giác đi nhé ..... cố gắng lên , hiếu động lên các bạn trong Ban Chấp hành Taberd 76 nhé..... cả thế giới đang ngắm nghía các bạn đấy

Thân
TrL
# 3327
  03 tháng 07, 2011 13:01   Góp ý QTTT76 - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Chủ đề:

Trong các môn võ (võ tàu, võ ta, võ tây...), võ nào cũng có một châm ngôn : "chống đỡ hay nhất là... tấn công trước".

Nguyễn Văn M cũng đã theo sách Tàu làm như thế. Muốn trốn việc chi bằng ta... đề cử trước ! Ha ! Ha !

Cu K tui rất muốn đỡ đòn lại bằng cách... đề cử hắn cho anh em bầu. Nhưng xét rằng hắn đang "xi cà we", chờ ngày mổ cẳng... bên mà không biết giờ tháng nào, cho nên thôi vậy. Tha cho hắn hé, anh em ?

Còn lại trong số người được đề cử thì cu K tui thấy ai cũng sáng giá cả, trừ có... tui thôi !

Tín hói thì khỏi nói rồi, là một trong những người tích cực trong việc soạn thảo bản điều lệ QTT, và bây giờ cũng đang sói trán để lo cho ngày Hội Ngộ Taberd 2011. Tín hói còn có lợi điểm là đang ở đất Mỹ là cái đất ngàn... quên... 200 năm văn vật, nhiều bạn bè Taberd 76 tứ xứ đổ đến, nhà cửa xe cộ hào nhoáng, đủ điều kiện bảo đảm cho tủ sắt QTT được... lưng đầy !

Sư Tứ nghe tên không cũng đã sợ. Tuy chưa vào Ban Điều Hành QTT bao giờ, nhưng vẫn theo dõi rất sát hoạt động của anh em và vẫn đều đều gởi trên Mail những chuyện trên trời dưới đất dưới cái nickname là "Pierre TRAN". Sư Tứ còn có lợi điểm là ở trên đất Canada, tuy thời tiết lạnh lẽo chim teo, nhưng lại đầy ắp tình người. Khi có tổng kết thì anh em sẽ thấy là anh em Canada tuy không nhiều nhưng lại rất hào phóng, giúp người như giúp ta, khẩu hơi... xà nhưng tâm thì rất Phật !

Huy thái thì đang là thủ quỹ vùng Á Châu Thái Bình Dương nên cũng rành về hoạt động đã qua của QTT. Về sổ sách giấy tờ thì cu K bái phục sát đất, viết đâu ra đó, báo cáo chi tiết rành rọt, màu xanh màu đỏ, không để lãng phí một đồng xu nào của các anh em đã đóng góp. Quá tệ tiếng Pháp tuy rằng xuất thân từ trường Tây, nhưng lại nói được 3 thứ tiếng Mỹ - Thái và Tàu ! Đặc biệt, Huy thái rất thương anh em và là một trong những người đã gặp gỡ được nhiều cựu Taberd 76 nhất !

Với toàn những ứng cử viên sáng giá như vậy, anh em chỉ còn việc vắt... chân lên trán, ráng đắn đo suy nghĩ để chọn lên người hiền tài, xứng danh quân tử.

Kết luận : thế thì đâu có cần ứng cử viên thứ 4 để làm gì, phải không, các cụ Nội - Ngoại ?

---------------

Sẵn đây thì cũng bố cáo với trong làng ngoài ngõ : QTTT76 đã được xếp Quang bật đèn xanh cho việc bầu cử lại Trưởng Ban Điều hành vào ngày thứ sáu 8 tháng 7 tới đây. Mong nhờ các bạn hô hào dùm anh em đi bầu cho đông đảo vui nhộn nghe. Ngày mai, các bạn sẽ nhận được bản Tổng kết một năm hoạt động của QTTT76 nhiệm kỳ 2010-2011 sau khi đã được tất cả anh em Ban Điều hành thông qua.

Cầu chúc các bạn không mắc phải bất kỳ trục trặc nào, kể cả đau răng đau bụng, hay có baby ngoài giá thú..v.v.. từ đây đến ngày bầu cử.

Cu K

# 3328
  03 tháng 07, 2011 17:07   Góp ý QTTT76 - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Chào ông Tè Loe,
Tôi không ngờ tiếng Việt của tôi càng ngày càng xuống cấp!
Tôi muốn đề nghị các ứng cử viên vào chức vụ 
TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH QUỸ TƯƠNG TRỢ TABERD 76
Chỉ có một chổ một mà thôi
Vậy mà ông bạn Toè Le lại đọc nhầm Ban Chấp Hành lâm thời.
Điệu này chắc phải nhờ La Thu Chinh đưa ông về quá.

Thân Chào

Cụ M
 

# 3329
  03 tháng 07, 2011 17:37   Góp ý QTTT76 - N Q Huy trả lời:
Chủ đề:

Cám ơn các Be Nội Ngoại nhưng cho tớ xin rút lui khỏi danh sách… được đề cử vì công việc làm quá bận bịu sợ không đủ thời giờ và khả năng đóng góp cho QTTT76

Huy

# 3330
  03 tháng 07, 2011 19:47   Góp ý QTTT76 - Nguyen Pham trả lời:
Chủ đề:

Các Be BĐH QTTT76,

Các Be O.C đang lo vắt cổ cho ngày Hội ngộ, các Be nơi khác bận sắp xếp tàu bay tàu bò về O.C dự Hội ngộ. Tín Hói đang hói đầu lo ngày Hội ngộ, Cu K đang soạn bài hát và nội quy tham dự Hội ngộ, Ôi mê ly bao nhiêu việc. Sao BĐH QTT lại chọn ngày 8/7 làm ngày bầu cử, vậy sao kịp. Danh sách ứng cử viên chưa gút được, rồi thành tích của từng UCV cũng chưa có, xin từ từ được không?

Vài dòng cùng BĐH, nếu có gì sai thì nhờ Cụ M nhắn La thu Chinh đưa tôi về cùng với Tè Loe (tên mới của Tè Le ) luôn.Xin đa tạ.

Thân

Nguyên

 

# 3331
  04 tháng 07, 2011 12:13   Góp ý QTTT76 - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Chủ đề:

Be Nguyên à,

Mình bầu ra trưởng ban Điều hành QTTT76 chứ có phải bầu ra tổng thống Mỹ hay Tổng Bí thư Đảng đâu mà phải có đến nhiều tháng để sửa soạn.

Sỡ dĩ chọn ngày 8/7 này vì việc bầu dự định sẽ kéo trong 4 ngày. Sau đó thì mình sẽ có Tân trưởng BĐH ngay trong ngày Hội ngộ Taberd 76 ở Cali, không dzui sao ?

Cu K

# 3332
  04 tháng 07, 2011 22:09   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyen Pham viết:
Chủ đề:

Chào các bạn,

Hôm nay đẹp trời cho tôi được tiếp tục viết về các bạn Taberd 76 mình, người được kể là Cu K Lê như Quốc Khánh.

Ngày xưa tôi không có học chung với Khánh, nhưng sao trong ký ức tôi lại luôn có hình ảnh 2 người bạn nhỏ con là Khánh và Nguyễn thế Cường. Lạ ghê. Khánh thì đã xuất hiện, còn Nguyễn thế Cường thì vẩn bặt tăm, ai biết chỉ giùm, cụ M sẽ hậu tạ.

Không học chung, chỉ biết nhau qua Taberd.org nhưng hè năm rồi khi về chơi Việt nam cùng với Phu nhân, vừa đến Saigon sáng sớm, buổi trưa Khánh đã bỏ Bu đâu đó để đến nhà tôi chơi. Bạn Taberd gớm vậy đó các bạn ạ. Gặp Khánh thấy nó vẩn nhỏ và gầy như xưa. Cơm trưa nhà xong, đi cà phê cùng tôi, Quốc Huy và Sơn ròm,  40 năm gặp lại, có bao nhiêu chuyện xưa và nay để nói tí chút đến 5.00 chiều luôn, gặp thêm được Ngô Hùng tròn trịa và cụ M lụ khụ thì Khánh mới chia tay để về ... đi với vợ. Khánh về rồi viết gì nữa bây giờ........

Cón chứ,

Đối với bạn bè. Khỏi chê. Gì chứ ông này mà ai cần ổng sáng tác nhạc ca ngợi mình thì cứ nhờ, Tôi dốt về nhạc và hổng biết nghe nhạc nhưng nghe bài hát mừng đám cưới bạn Lê thanh Cần của nhạc sư Lê Như nhà mình mà cũng phải thấy...ghiền nhất là nghe chính tác giả ca. Hôm đám cưới Cần, toàn thể Be nhà có mặt hôm đó đã rống lên bài này, nghe rất cảm động. Các Be nhà có vợ rồi cứ kiếm thêm vợ đi, nhạc sư sẽ tặng cho bài TIỄN ANH RA NHỊ TỲ. hay lắm, nằm trong quan tài cũng muốn ngồi dậy, hahaha. Vài bửa nữa trong ngày Hội ngộ 2011 tại O.C, anh em mình chắc lại có dịp cùng nhau rống tiếp bài hát nữa của nhạc sư cây nhà lá vườn Taberd 76 này.

Còn công việc với Taberd thì sao, khỏi nói, cứ giao cho Khánh là xong hết, bảo đàm dài vài chục chương gồm mấy trăm điều, như bản điều lệ Quỹ tương trợ Taberd 76 ( QTTT76 ) của anh em mình do chính chàng nhạc sư tài danh này soạn đó quý vị ạ. Ông soạn rồi ổng không yên tâm bắt anh em góp ý từng mục một, thú thật đọc cũng mệt muốn chết, tìm không ra lỗi, đa số anh em chỉ biết OK, với OUI. Nghe bạn Xuân Việt nói bản diều lệ này đưa luật sư chính hiệu đọc cũng phải gọi Khánh là sư phụ. Chặt chẽ đến nỗi Nhị Ca Hà gia Hòa chịu không nổi, phải bỏ chạy chức Trưởng ban điều hành QTTT76, hahaha. Vài bửa nữa bầu lại Be mình hãy bầu cho tác giả đi nhé, ổng soạn để ổng làm là ngon lành nhất. QTT sẽ chạy tốt.

Còn điều nữa về cu Khánh này là bạn có phước lắm, việc gì nhất là việc Taberd, bạn cũng được Bu nhà giúp đở hết mình ( theo lời Xếp Lê việt Quang ). Đi đâu chàng với nàng cũng như hình với bóng. Chúc mừng mày nhe Khánh.

Ca ngợi bạn mãi, cũng có thể bị bạn la tôi nổ, tôi xin ngùng tại đây.

Thân

Nguyên

 

 

 

# 3333
  05 tháng 07, 2011 04:49   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyen Pham viết:
Chủ đề:

Chào các bạn,

Bây giờ cho tôi được viết về một nhà kinh doanh tài ba xứ Mông của Taberd 76 : đó là Lê như Trầm.

Ngày xưa Trầm học chung với tôi Lớp nhất 4, tôi còn nhớ rất rõ thằng bạn cao kều nhưng ốm nhom đen thui này, ngồi vị trí thứ 3 từ ngoải đếm vào, dãy bàn kế cuối mà đầu bàn là Nguyễn mạnh Cường. Còn nhớ như in, Trầm ngồi giữa Trần bình Hải, mập và xồ xề hơn Sơn mập và Lê  phú Quốc ngồi ngoài bìa phía đường Hai bà Trưng.Trước mặt Trầm các bạn biết ai không ? xin thưa chính là chàng họa sỹ tài danh Tom Chu cũng gầy nhom lù lù trước mặt Trầm. Hình như ngày ấy tôi với Trầm chẳng nói chuyện với nhau lần nào.

Vậy mà,

Sau 40 năm biền biệt, vào một đêm tối trời đang ngon giấc thì chuông điện thoại reo, đầu bên kia giọng nói oang oang, phải Nguyên đó không, tui Lê như Trầm đây, nhớ không ? Trời, mừng quá đi chứ, tỉnh cả ngủ và quên cả chửi, tôi với Trầm đã nói chuyện với nhau  gần tiếng đồng hồ. Và sau cái đêm ấy tôi với nó hợp và thân nhau hơn cà anh em. Thỉnh thoảng Trầm lại phone cho tôi khi rảnh rỗi.Ai đã nói phone với Trầm thì sẽ cảm nhận được những phút nói chuyện qua phone với bạn bè  đối với Trầm rất là quý. Nó mừng rỡ vô cùng.

Công việc làm ăn của 2 vơ chồng Trầm rất là bận rộn, cả 2 đều mất ngủ triền miên, và để xả stress là đi du lịch, gặp bạn bè. Trầm có câu thường nói : gặp tụi mày tao vui quá, bớt nhức đầu. Cho nên đám cưới Lê thanh Cần là dịp để anh em chúng tôi hẹn gặp nhau.

Cho đến tháng 10, tôi cùng Quốc Huy đến O.C để dự đám cưới Lê thanh Cần. Máy bay chúng tôi đến lúc 10.00 đêm. Ra được ngoài cũng hơn 11.00 đêm ( Mỹ giờ là xứ làm thủ tục an ninh và hải quan lâu nhất thế giới  ) Hai bạn đón chúng tôi ở phi trường là Hà gia Hòa và .... Lê như Trầm. 40 năm gặp lại thằng bạn ốm nhom đen thui ngày nào, giờ nó vẩn ốm nhưng trắng ra một chút, có lẽ nhờ sống ở xứ lạnh... teo chim ( 4  chữ này mượn của Lê như Quốc Khánh, ). Trầm ở Canada qua O.C trước vào buổi trưa, tối theo Hòa đi đón tôi và Huy. Chưa hết ngạc nhiên đâu, đón được tôi và Huy rồi, Hòa và Trầm chở chúng tôi về một tiệm phở, tại đây có nguyên một bộ sậu trốn vợ đi đêm gồm Sơn mập, Khoa, Thắng, Cần, Hải. Coi như bộ sáu O.C thân thiết của tôi là Nhị ca Hòa, Sơn mập, Đứt Thắng, Khoa sành điệu, Cần Lù và Việt Nghiêm , nhưng vì sợ vợ muốn chết, nên tối nay Việt Nghiêm không có mặt để đón 2 thằng bạn ở xa đến. Thiếu một  thằng bạn hiền buồn 5'. Sáng hôm sau cũng gặp được nó, mừng muốn thấy mụ nội luôn.

Trầm gặp Be nhà mình ở O.C chỉ được vài ngày rồi lại trở lại xứ Mông để cày tiếp. Có lẽ thấy vui và chưa đã, nên tết rồi Trầm lại cùng với phu nhân làm một chuyến về Việt nam thăm các Be nội.Tôi, La thu Chinh và Sơn ròm đi đón Trầm ở phi trường về thẳng nhà tôi ăn cơm, đang vui thì nhận được phone cầu cứu của vợ Huỳnh anh Dũng, con Dũng bệnh đang nhập viện, có mạnh thường quân Trầm ngay đó, thế là chiều đó 4 đứa tôi vào bệnh viện thăm cháu, để manh thường quân lo cho cháu, nếu nói không sai thì Trầm là người mở hầu bao rất nhanh. Trầm và Sơn mập cũng là 2 bạn lo cho Nguyễn anh Tuấn nhiều nhất. Sau đó 4 thằng lại ra phi trường để đón Quốc Huy từ Thái về ( tên này ham vui nên lại trốn việc về VN chơi, hahaha, bạn Taberd thì phải vậy đó ).

Chưa xong đâu, nghe lời rủ rê chèo kéo của Quốc Huy, Tôi, Trầm và 2 Bu lại sang Thái, lên tận cái xứ Chiang Mai thăm bạn vàng Quốc Huy để đáp lễ nó đã về VN chơi. Chuyến đi này vui, chúng tôi có nhiều dịp tâm sự, hiểu nhau hơn. Có qua Q.Huy mới thấy bạn Huy mình nấu ăn đi chợ giỏi. Hội ngộ 2011 có cần đầu bếp không thì mua vé cho 2 chú Trầm và Huy qua phụ Sơn mập lo cái thùng nước lèo.

Viết về người bạn này có vẻ dài dữ rồi. Đứt phim.

Thân

Nguyên ( 05/06/2011 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# 3334
  05 tháng 07, 2011 16:10   Tào lao (Bàn loạn) - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Chủ đề:

Bố khỉ mày Nguyên,

Mày nói trật lất không hà. Tao mà thành nhạc sư nổi tiếng như thằng bạn Thanh Tùng nhà mình thì mày muốn xin chữ ký cũng phải đợi... 35 ngày mới ký cho đó ! He ! He !

Cu K

# 3335
  05 tháng 07, 2011 16:46   Thông báo - Lê Như Quốc Khánh viết:
Chủ đề:

Các bạn thân mến,

Thấm thoát đã gần tròn một năm kể từ ngày QTTT76 chính thức hoạt động. Với nhiệm vụ thay thế cho Hà Gia Hòa để tiếp tục lèo lái cho chiếc xe QTTT76 lăn bánh bước đầu, dù gặp muôn vàn khó khăn, nhưng cũng đã tương đối chạy đều và đạt được những kết quả khiêm tốn như ý muốn.

Ban Điều Hành QTTT76 nhiệm kỳ 2010-2011 đã hoàn tất công việc. Chiếu theo điều 3.3.2.1.2 của Bản Điều Lệ QTTT76, ngày 8 tháng 7 này, chúng ta sẽ bầu ra một trưởng ban mới để gây dựng nên một Ban Điều Hành mới cho nhiệm kỳ 2011-2012. Rất mong anh em sẽ vẫn sát cánh với Ban Điều hành mới để tiếp tục lèo lái cho cỗ xe QTTT76 lăn bánh thật tốt.

Xin gởi bản Tổng Kết một năm hoạt động của QTTT76 để anh em tham khảo (click link ở phía dưới). Cũng như năm ngoái, tôi đã nói với anh em rằng bản tính cứng của tôi không thích hợp với nhiệm vụ Trưởng Ban Điều Hành Quỹ Tương Trợ, là một chỗ cần phải có một đức tính kiên nhẫn, xông xáo va cương nhu thích ứng. Vì thế, tôi xin phép các bạn được rút tên ra khỏi danh sách ứng cử viên.

Các bạn nhớ ngày 8 tháng 7 này nghe, vì sự tích cực tham gia đông đảo bầu trưởng ban mới sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy là chúng ta luôn giữ tình bạn không những bằng tấm lòng mà còn bằng cả những việc thiết thực và hữu ích.

Thân

Lê Như Quốc Khánh

-----------------------------------

1. Bản Tổng Kết một năm hoạt động của Quỹ Tương Trợ Taberd76 nhiệm kỳ 2010-2011

2. Báo cáo quỹ chi tiết

# 3336
  05 tháng 07, 2011 17:54   Góp ý QTTT76 - Lê Xuân Việt trả lời:
Chủ đề:

Các bạn Tabe 76,

Tôi xin đề nghị thêm một bạn của chúng ta ở Orange County vào danh sách ứng cử viên TBĐH QTTT76. Bạn này là một Be hết sức tích cực trong những sinh hoạt của Tabe 76. Be có năng khiếu về quản trị kinh doanh, và cũng là một technocrat xuất sắc. Trên hết, chị Bu nhà có lẽ còn tích cực hơn Be trong những công việc ích lợi chung cho Tabe 76. Tôi hy vọng Be này sẽ không từ chối lời đề nghị của tôi (Be này rất là cứng rắn, không thua gì cụ Ca Paris đâu!) ... ladies and gentlemen, please vote for

Nguyễn Thanh Nguyên

Theo ý kiến tôi, BĐH với Tín 1 Nguyên 2 hay Nguyên 1 Tín 2 sẽ là một ban rất mạnh hoạt động với những thành quả lớn lao trong nhiệm kỳ 2011-2012.

Thân,

Việt

# 3337
  05 tháng 07, 2011 19:53   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyen Pham viết:
Chủ đề:

Chào các bạn,

Thật tình cờ, tính viết về ổng thì ổng xuất hiện trên sân trường, đang bô bô giới thiệu bạn Nguyễn thanh Nguyên vào chức Trưởng ban điều hành QTTT76, đó là bác sỹ đẹp giai của Taberd 76 Lê xuân Việt.

Tôi không học chung với Việt, chỉ mới biết Việt trên sân trường và tháng 10 năm rồi thì chúng tôi đã gặp nhau tại O.C khi cùng về dự đám cưới của bạn Cần lù Lê thanh Cần.

Sinh ra trong một gia đình nghệ sỹ tài danh nên bạn có tâm hồn rất nghệ sỹ, ngày xưa đi học diện đồ kẻng, ngày nay cũng vậy bạn luôn luôn rất bảnh bao chải chuốt. Khác hẳn với ông bác sỹ nội Hoàng vĩnh Chúc, lè phè hết biết. Hát hay, đàn giỏi, chơi thể thao cũng khá nữa chứ, đã từng nổi tiếng là cầu thủ bóng rổ slip rách của mấy chú nhóc Taberd năm xưa. Rất nghệ sỹ nhưng bạn đã không thành nghệ sỹ, đầu tiên bạn thành đạt với chuyên môn là một ngành thuộc về Kỹ thuật. Thế nhưng bạn lại chuyển sang theo đuổi một chuyên môn khác, đó là lĩnh vực Y khoa, và hiện nay bạn đang là một bác sỹ thành danh xứ San Jose của Hoa Kỳ. Ở nơi bạn này hình như muốn làm gì cũng được, quá hay luôn, xin bái phục.

Không chỉ tài, bạn còn có đức nữa mới gớm chứ. Bạn cũng thường mở hầu bao ủng hộ cho QTTT76 và giúp đở những hoàn cảnh khó khăn. Còn nói về mê Taberd thì khỏi nói, dân O.C ai cũng biết rồi, có bạn phương xa ghé Mỹ chơi, thì bận mấy bạn cũng ráng vù xuống O.C chơi, rồi sau đó về làm bù, có lúc làm bù đến...bù đầu luôn, phải trực liên tục mấy chục tiếng đồng hồ không nghỉ.

Việt có điều này chắc ít ai biết, vui chơi nhưng không quên con ở nhà, dù con đã lớn, về là luôn nhớ mua bánh cho con, hahaha, ai không tin cứ hỏi chàng coi đúng không? Điều nữa, cả gia đình Việt rất mê các Be 76, đặc biệt là cô em gái Quỳnh Hương mê tít thò lò các anh Taberd nhà mình, Bác Thái Thanh ( me Việt ), chị Ý Lan cũng rất thương các Be O.C và Canada vì sự chân tình của các Be.

Có lẽ đủ dài, xin được dừng.

Thân

Nguyên

# 3338
  05 tháng 07, 2011 20:40   Thông báo - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Khánh CỨNG xin rút lui,
Tôi xin không đồng ý vì các lý do sau:
  1. Cần Khánh Cứng lèo lái việc bầu cử cho xong
  2. Khánh Cứng phải làm gương cho các bạn khác xung phong ứng cử
  3. Khánh Cứng nở lòng nào phụ lời đề nghị của Cụ M
Để đền bù, tôi xin hứa sẽ không bầu cho Khánh Cứng và sẽ nổ lực khuyên anh em không bầu cho KC.
Chịu chưa
Thân Chào
Cụ M
# 3339
  06 tháng 07, 2011 03:07   Gặp gỡ / Họp mặt - Le Xuan Viet viết:
Chủ đề:

Trong nghề chuyên môn của tôi, sự chú tâm lắng nghe người bệnh nhân mình là điều tối cần thiết. Lắng nghe đây, không chỉ ở những điều họ thốt ra trong lời nói, mà còn để nhận thức những cảm xúc theo diễn tiến sự việc họ trình bày. Do đó, theo khuôn mẫu này, những điều tôi đam mê trong đời sống, tôi cần thiết phải theo đuổi với một sự chú tâm không kém như trong việc làm.


Tôi rất yêu âm nhạc, và một cái thú lớn lao cho tôi là lúc lái xe trên những quãng đường xa, khi người đồng hành của tôi hiu hiu vào giấc ngủ, sự yên bình của nàng hòa hợp vào với không gian yên tĩnh, tạo dựng lên một môi trường lý tưởng cho sự chú tâm đến tự nhiên với tôi, để rồi tôi được nghe thấy rất rõ trong đầu mình những dòng nhạc tôi yêu thích. Tóm tắt lại, điều kiện ắt có để mang đến sự chú tâm này lệ thuộc rất nhiều ở “phẩm chất” người đồng hành của mình.


Vào tháng 10 năm 2010, tôi và một số các bạn Tabe 76 đã tháp tùng chủ hôn Sơn Mập đi cưới vợ cho Lê Thanh Cần. Khởi điểm của chúng tôi là nhà Lý Đức Thắng, và chúng tôi đã lái xe chòm chèm 2 tiếng đồng hồ đến nhà gái ở San Diego. Lượt đi thì trong xe tôi lái có Quốc Huy ngồi bên cạnh, và băng sau thì chễm chệ Sơn Mập và chú rể Cần run cầm cập. Suốt quãng đường đi, trong xe tôi không có một giây phút yên lặng; Q Huy trêu ghẹo Cần Lù không ngừng (mà 10 cái thằng Huy trêu thì thằng Cần tin đến 9). Sơn Mập thì nói cell phone liền tù tì, lúc thì con nó réo nó gửi tiền, lúc thì y tá nhà thương quấy rầy nó; có lúc nó ngưng phone được đôi phút thì nó lắng nghe thằng Huy hành hạ thằng Cần, xong nó nhào vô hội đồng làm chú rể cứ dãy nảy từng cơn như ... heo bị chọc tiết! Khỏi cần phải giải thích, cả chặn đường đi, tôi không nghe thấy một nốt nhạc nào trong đầu.


Trên đường về, chia người chia xe thế nào mà tôi có 2 đồng hành là Chu Văn Thủy và Phạm Đình Nguyên. Thủy bình thường thì náo nhiệt nhưng hôm đó hắn long trọng đội formal top hat, buồn 5 phút khi bên nhà cô dâu ra bắt tay “thưa bác ạ!” làm hắn phải gồng cả buổi nên ra xe thấy hắn có vẻ trầm ngâm. Nguyên thì tôi có ngồi ăn uống phê pháo với nhau đã mấy hôm, tôi nhận xét thấy anh bạn này từ tốn, nhẹ nhàng, làm bạn đồng hành 2 tiếng đồng hồ không có gì insupportable.


Thú thật với các bạn là bận đi tôi bị mấy thằng ồn ào dầy vò thằng Cần trong xe, làm tôi có thèm bận về có sự yên tĩnh chú tâm để tôi được nghe một vài bài nhạc trong đầu. Ngồi vào xe tôi lại hơi băn khoăn lỡ mình chú tâm quá, ít hỏi chuyện, không biết hai bạn có nghĩ mình lạnh lùng không thân thiện hay không?


Khi bắt đầu lái lên đại lộ, tôi hỏi thăm Nguyên về một số các bạn bên nhà, công việc thầy giáo của Nguyên. Bạn tôi chậm rãi kể ra những chi tiết, như thông lệ, một cách rất từ tốn nhẹ nhàng. Đột nhiên, tôi không nghe thấy tiếng Nguyên nói nữa, mà thay vào đó, dòng nhạc bắt đầu trổi lên trong đầu tôi, những bài tôi đang thích lúc đó, bài này sang bài nọ. Sau khi chấm dứt một bài, tôi mới giật mình là đã lái sai đường, và đồng thời băn khoăn trở lại là mình yên lặng lâu quá có gây ái ngại gì cho hai bạn chăng.


Nhìn qua Thủy thì tôi thấy hắn đang đăm chiêu với một sự chú tâm ở cường độ cực cao. Liếc sang kính chiếu hậu thì tôi thấy Nguyên đang thả hồn chú tâm vào cảnh đồi núi bên đường. Dựa theo kinh nghiệm bản thân tôi, sự chú tâm yên tĩnh thường thì là môi trường để nuôi dưỡng một đam mê gì đó trong ta; cho tôi thì là âm nhạc, cho Thủy thì là điêu khắc điêu họa, còn của Nguyên là gì? 


Điều nguy hiểm của sự suy luận “suy bụng ta ra bụng người” thế này là phần lớn là mình sai. Khi Thủy thấy tôi nhìn sang rồi nhìn vào kính chiếu hậu thì mặt hắn bắt đầu dịu đi nét chú tâm căng thẳng, hắn nói với tôi rằng:


“Việt, tao nghĩ mày lái sai đường cũng lâu rồi đó, mày kiếm exit nào mày táp vô cho tao đi đái cái coi!”

# 3340
  06 tháng 07, 2011 03:23   Thông báo - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Chủ đề:

Em à,

Mày biên chữ CÚNG mà còn biên chữ hoa nữa làm tao bị hoa mắt rồi đây !

Tao có nói là không lo việc bầu cử hồi nào đâu ? Và tao có nói là xin rời khỏi QTT bao giờ đâu ?

Thôi thì để đền bù, khi nào tao tới Canada thì sẽ hậu tạ mày một dĩa bột chiên của phở Liên... Trầm ! Chịu chưa ?

Lo hô hào chuyện bầu cử đi kìa...

Rất thương mày

Cu K

Trang: 1 / 10       Qua trang: