Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
04-2011
  Tổng số bài: 89
Trang: 1 / 5       Qua trang:  
# 2988
  01 tháng 04, 2011 00:43   Văn thơ - Lê Anh Dũng trả lời:
Chủ đề:

Đọc VVC tưởng là cười, mà muốn rớt nước mắt, nhất là mấy đoạn lên thiên đường của em ruột lẫn em vợ. Ở Nga cũng vậy,  vua quan sĩ thứ dân trong nước, dzô đều đều, ai cũng nhớ ông Yen-sin, lúc là  đương kim tổng thống, thường thường là từ say lè nhè tới say bét nhè, dân thường thì say quắc cần câu, chúi đầu vào tuyết mà xỉn. Đây là một hiện tượng xã hội hơn là văn hoá hay truyền thống dân tộc.

Thằng em ruột của tôi kể hay phải đi "phụ tùng" mấy tay xếp lớn, phải uống rượu thay cho xếp. Mấy thằng xếp khốn nạn sau khi chứng kiến một số thằng xếp khốn nạn khác chết vì ung thư gan, sưng gan do uống rượu nên tìm người thế mạng trong các buổi thù tạc cùng "đối tác", chỉ mặt thằng em tôi bảo "dzô cho tao, mày". Thằng em tôi cũng tốt nghiệp đại học Bách Khoa, không ngu lắm, sau một thời gian uống rượu thay cho xếp, da bắt đầu vàng, thịt bắt đầu bủng,  khôn ra, từ chối thẳng thừng. Hiện nay nó đang ở Mỹ cùng gia đình sau khi được bà già tôi bảo lãnh. Nhớ lại thời phải uống rượu thay xếp, nó vừa kinh hoàng, vừa kinh tởm.

Chính ơi, tôi là 1 wine , whiskey, cognac lover, nhưng nay love với moderation.

Doucement, doucement, bồ nhớ tự thắng nhé. Cám ơn bồ viết những bài rất cảm động "rằng hay thì thật là hay, mà nghe ngậm đắng nuốt cay, thế nào"
# 2989
  01 tháng 04, 2011 06:32   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:


                                 TABERD Nhậu & Hội Cái Chai ( 3 )

       Cứ mỗi ngày ông cưỡi xe gắn máy thứ xịn và xách vợt Tennis (mặc dù ông đâu có biết chơi loại thể thao quí tộc này),ông cùng với mấy thằng bạn nối khố chân đất thưở nào,nay chúng cũng có tiền và cũng chơi như ông vậy.Tất cả đều kéo vào mấy quán bia ôm,mấy quán Karaoke có gái để hưởng thụ cho sướng cái cõi lòng hiu quạnh ,nhìn ông nói ồm ồm với tất cả các em ,ông nói to lắm và có khi nhễ nhãi nước miếng bên khóe miệng. Vậy mà mấy em mắt xanh mỏ đỏ bu quanh và  ôm ông không rời ,thích gì mấy em chiều nấy làm ông cứ tưởng mình là ông Dzua ,ông càng vung vít tiền bạc ra mà không tiếc tay. Cầm một cục tiền mà mấy ông cứ ngắt một ít bo cho mấy em mà không thèm đếm ,làm gì mà mấy em không đeo bám ông .Chỉ tội cho mấy bà vợ già,thấy ông chồng chăm chút cho trẻ đẹp ra,mấy bà cũng dốc tiền ra để tân trang lại cái nhan sắc xuống cấp của mình.Nếu không khéo thì mất chồng như chơi vì mấy con mắt xanh mỏ đỏ kia nó đang quấn quit bên ông.

         Có cha đi nghe lời đường mật của mấy em bia ôm dụ khị ,tự nhiên về nhà ..quậy,đòi li dị phân chia tài sản ngay lập tức,ai nói gì cũng không thèm nghe.Lúc ra hầu tòa,ông bà cũng sấp xỉ 60,70 tuổi rồi chứ còn trẻ trung gì nữa. Quan tòa sợ ông bà giận lẫy nhau mà đòi li dị thôi, làm cho cái đám con cái tụi nó hụt hẫng , nên tòa hỏi lí do để hòa giải ,thì phần ông trả lời tỉnh queo như sau:

             - Bả đã dữ mà lại xuống cấp trầm trọng rồi,vả lại tụi tui thấy không hợp tính nhau nữa ???? nên xin li dị thôi.

       Bà thì trả lời như sau :

             - Phải rồi ..đó,tui đẻ cho ông một bầy con ..đó,biểu sao tui không xuống cấp không già sao được..đó.Ông theo mấy con mắt xanh mỏ đỏ…đó,nó trẻ đẹp hơn tôi..đó nên giờ ông bày đặt nói hợp với không hợp..đó ,thưa quí quan tòa.Tui trân trọng xin thưa rằng..đó,tui hổng chịu li dị à nghen..đó.Còn ông muốn lấy vợ thêm lần nữa thì ỗng cứ tự do cưới,tui hổng biết..đó.

        Tòa nghe xong chỉ còn biết tủm tỉm cười và lắc đầu ngán ngẩm cho đôi vợ chồng già,không biết phân xử ra sao cho đúng điệu đôi bên.

        Hồi nào tới giờ một sương hai nắng ,quen bán lưng cho trời ,bán mặt cho đất để cày cấy , nên nhà ông tuy không giàu nhưng cũng đủ ăn mà không sợ đói,vợ chồng con cái sống trong cảnh thanh bình. Nay đất đai ruộng vườn bán tất tần tật ,trở thành tỉ phú cả nhà ông cùng vung vít . Từ ông ,bà cho tới mấy đứa con trai,gái tha hồ mà vùng vẫy.Chỉ một thời gian sau,gặp lại ông thì sao thấy cái dáng ông thất thểu đi ngả nghiêng và say xỉn.Nhà ông đã bán đi rồi ,bây giờ cả nhà dời sâu vào cái hẻm nhỏ.Nghe nói ông đã đòi bán nhà rồi chia cho bà một nửa,còn một nửa ông cùng với con bé bán bia ôm đi thuê nhà  xây tổ ấm.Mơ mộng được vài tháng thì nhẵn túi,còn lại một ít thì vào một buổi sáng sớm ,khi ngủ dậy ông thấy một lá thư…trăn trối trước khi ra đi của con bé bán bia ôm để lại trên bàn,một lá thư thắm thiết và đầy lỗi chính tả của một đứa ít học :

              Anh già yêu vấu của tui.

        Sở dĩ em da đi vì em nhớ nghề cũ goá,em nhớ những thằng bồ chai cháng dà phẻ mạnh của em. Còn anh ,em xinh lỗi anh dà nghe,anh yếu lắm dồi ,lỡ đôi ta đan mặn nồn mà “anh dã từ gác trọ “ không nói dới em một lời chăng chối thì chớt em,em lại man tội đối dới anh dới da đình anh .Nơn em xinh phép anh cho em đượt đi lấy chồng,còn một ích dốn anh thông cởm nghe,em mượng của anh để em đi mần ăn,khi nào khấm khá em sẽ trả lại cho anh,nhưng nói chước để cho anh đừn chờ,chắc có lẽ lâu nhắm em mới trả nổi.

        Thôi em xinh dừng bút,em nhớ những ngày đôi ta mặn nồn và tươi đẹp goá, cho em đượt hun anh nhiều cái.

        Em gái bán bia ôm.

         Mộng Mơ.

         Thế là ông ôm trái tim già tan nát trở về mái nhà xưa,quỳ tạ tội khóc lóc với vợ già con thơ yêu dấu,may mà nhờ những đứa con nó năn nỉ mẹ nó hết nước miếng,còn ông hết nước mắt và còn bị bắt thề thốt lia lịa,có làm giấy tờ ăng-kết để làm bằng chứng đàng hoàng trước mặt vợ con,nên bà vợ già mới cởi lòng để cho ông được bước vào nhà. Nhìn căn nhà tồi tàn,ông buồn đời nên ngày nào cũng đi nhậu cho quên đời,quên cả người tình bé bỏng kia.

                                                                                  (Còn tiếp )

# 2990
  01 tháng 04, 2011 06:57   Văn thơ - Vũ Văn Chính trả lời:
Chủ đề:

  Dũng thân.

      Tôi thấy hình như có mình ông khen tôi thôi,ngay cả mấy thằng bạn thân nhất của tôi nó sợ khen tôi ,thì tôi sẽ hứng chí mà viết dở đi chăng?nên tụi nó chỉ khen thầm thôi.Bạn đúng là Anh Dũng,cái gì cũng chơi cũng có mặt ,chỉ trừ không chơi với súng đạn mà thôi,vậy mà lâu lâu cũng bị ăn pháo kích đột xuất. Thôi thì hữu xạ tự nhiên hương thôi,mà tôi thấy chỉ có những chuyện viết về mình là hay nhất,thật nhất nên lỡ có viết ra cho 10 người mà có chừng 4,5 người đọc là tôi thấy mình viết đạt rồi ( khoe khoang một tí ).

      Bà mẹ nó,tự nhiên gởi bài đã gởi đi không được ,nó còn báo tôi viết dài quá,viết ngăn ngắn thì gởi mới được,thành ra phải gởi nhiều lần và ngắn.Ôi ! sao đã viết không lãnh lương mà  gởi đi lại khó khăn vì chương trình bị trục trặc. Bạn cứ khen nữa nha bạn,nếu mai mốt tôi có nguy cơ trở thành nhà Đại văn ...Xào chắc chắn tôi không quên bạn đâu? bạn Anh Dũng ơi ( nghe cái tên là thấy có chữ Hy Sinh ở đằng sau lưng rồi hihihi).

       

     

# 2991
  01 tháng 04, 2011 09:02   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

                                                Taberd Nhậu & Hội Cái Chai ( 4 )

        Ở VN nói về dân nhậu thì cũng có nhiều cái vui lắm.Dân nhậu thường có những câu... Ranh ngôn để đời ,được truyền tụng trong các hội nhậu như :

                * Hễ con gì nhúc nhích là chơi tuốt , chỉ trừ con bù lon mà thôi.

                * Uống mới tin,không uống thì nói gì cũng không tin.

                * Uống không say không xỉn là không về>

                * Một giọt rượu đổ còn hơn ..đổ ruột ???

                *  Rượu bất khả ép,mà ép thì bất khả từ từ ,thì ...từ từ để tao uống (làm gì mà dữ dzậy ).

                * Nhân mà không tửu thì như...con gà nuốt dây thun???.

                * Thua trời một vạn ,không bằng thua thằng bạn ...một ly ( rượu ).

                *  Không rượu đố mày làm nên.

           Chưa hết đâu,dân nhậu còn một bồ ca dao..rượu nữa :

                               * Cảm ơn rượu đã cho ta trẻ lại

                                  70 xuân vẫn được gọi bằng thằng.

                               * Nhứt xị mở mang tâm trí

                                  Nhì xị giải trí cơn sầu

                                  Tam xị mũi chảy đầy râu

                                  Tứ xị ngồi đâu ọe đó

                                  Ngũ xị cho chó ăn chè

                                  Lục xị ra hè mà ngủ

                                * Không sanh cùng năm tháng

                                   Nhậu cùng suốt tháng quanh năm

                                 * Trăm năm bia đá thì còn

                                    Ngàn năm bia rượu vẫn còn trơ trơ.

                                 * Ai bảo nhậu lai rai là khổ

                                    Tôi mơ màng , men rượu bốc lên cao

                                    Có những ngày say xỉn té cầu ao

                                    Vợ bắt được , chưa mắng câu nào đã khóc

                                    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích

                                    Chị giận anh rồi , tối qua ..ngủ với em.

                                  * Còn non,còn nước ,còn trời

                                     Bia rượu còn bán bạn thời còn say

                                     Còn trời , còn đất , còn cây

                                     Còn đám bạn nhậu còn ...say dài dài.

             Ai dám nói dân nhậu không thông minh,thử đọc mấy câu này xem dân nhậu dịch ra sao :

                * CARLSBERG : Các Anh Ráng Lấy Sức Bồng Em Ra Giường.

                *  HEINNEKEN : Hôn Em Ít Nên Em Khều Em Nhéo

                                              Nếu Em Khôn Em Nên Nằm Im Em Hưởng.

                * HALIDA ( bia VN ) : Hãy Liều Đi Anh.

                * HUDA ( bia VN ) : Hãy Uống Đi Anh.

                * BIVINA ( bia VN ) : Bịnh Vì Nàng

                                                                         ( Thơ & Truyện trên net ). 

  

         

     

# 2992
  02 tháng 04, 2011 17:26   Chuyện tứ xứ - Lê Như Quốc Khánh viết:
Chủ đề:

Cuối tuần, gởi anh em nghe Tục ca số 6 của nhạc sĩ Phạm Duy (click vào hình)

Cu K

# 2993
  04 tháng 04, 2011 18:04   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

                 TABERD Nhậu & Hội Cái Chai ( 5 )

         Đã vậy lại còn là một kho chuyện tiếu lâm kể trong lúc ngà ngà say nữa như chuyện sau đây:

          Một ngày đẹp trời  có 3 người đàn ông đại diện cho 3 châu lục họp nhau lại, quyết định mở cuộc thi xem ai là người đàn ông mạnh nhất hành tinh.Muốn thế mỗi người phải đi qua 3 cái phòng to và rộng...phòng 1 có 1000 lít rượu, phòng 2 có 1 con hổ hung dữ, phòng 3 có một ... cô gái trẻ, đẹp, xinh, dễ thương, đáng iu...(mệt wa)! Ai muốn giật giải phải uống hết 1000 lít rượu, đánh chết con hổ , và phải “ấy “  1000 lần với cô gái (ặc).

       Thằng Mỹ tự hào với sức khỏe vô địch lao ngay vào phòng con hổ trước. 2 ngày 3 đêm sau người ta khuân xác anh vứt ra ngoài.

        Pháp tự hào với sự lãng mạn và quyến rũ, vào phòng cô gái trẻ trước. Được 231 lần” ấy” với cô gái thì người ta lại khuân xác anh ta vứt ra ngoài.

       Còn mỗi bố Việt nam nổi tiếng là liều mạng chặc lưỡi :thôi làm phát rượu đã tính gì tính sau. Uống hết 1000 lít rượu, bố lảo đảo sang phòng con hổ.Con hổ gầm rú gào thét kinh hoàng suốt một ngày, sáng hôm sau người ta vào mang…. xác con hổ vứt ra ngoài.bấy giờ bố việt nam lảo đảo bước ra, lè nhè :
"Say quá, có ai chỉ cho tôi biết phòng con hổ ở đâu ko"!!!???!!!

                                                               ( truyện trên Net )

        Riêng tay tổ Lý Văn Quới nhà mình thì có một câu chuyện như sau :

         Một hôm đang thiếu tiền đi nhậu,Quới ta bèn đưa ra sáng kiến : thằng nào có 2 đô la đưa tao,là tụi mình được nhậu xả láng ,ngất ngư con tầu đi mà giá cũng chỉ có 2 đô thôi.

       Cả hội nhậu mặt mày sáng rỡ bèn nhao nhao hưởng ứng,Tè Le nhanh nhẩu lập tức móc ra đưa cho Lý Quới tờ 2 đô ( trong bóp của Tè Le bao giờ cũng có mấy tờ 1,2 đô ,nghe nó nói là để trong bóp cho nó hên vậy mà  ). Cầm tiền xong Lý Quới sai La Thu Chinh chạy đi mua 1 cây xúc xích cỡ hơi lớn một chút.Thế là cả bọn mạnh dạn theo chân Lý Quới kéo nhau vào một quán nhậu sang trọng.Sau vài tuần bia ( Lý Quới gọi thế theo tiếng người Bắc) Quới ta mắt nhìn trước nhìn sau rồi nhẹ nhàng kéo cái Phẹc-mơ-tuya quần xuống,rồi cầm cây xúc xích gắn vào “chỗ ấy “và bảo Tè Le ..liếm.

       Thực khách xung quanh đang ngồi nhậu ,bất chợt thấy cảnh hai thằng làm cái chuyện khủng khiếp quá ,bèn kêu ông chủ quán ra đuổi cổ cái lũ “Gay”ra khỏi quán. Mưu sự chỉ chờ có như thế  coi như là thành công rồi,sau một chầu nhậu không tốn tiền.Cứ thế cả hội nhậu lại kéo nhau đi sang vài quán khác,nhậu một hồi ở quán nào cũng bị đuổi ra khỏi cửa mà không phải bị trả tiền.

      Cuối cùng khi no say rồi cả bọn mới ngất ngưởng hân hoan kéo nhau ra về,trên đường về Tè Le sực nhớ ra tờ 2 đô la để mua cây xúc xích ,thế là Lương ta đòi Lý Quới phải trả lại cho mình cây xúc xích.Lý Quới với cái giọng lè nhè cho Tè Le biết sau khi ra khỏi cái quán thứ nhất thì Quới ta làm rớt mất cây xúc xích, tới mấy quán sau thì loay hoay bèn móc cây thứ thiệt của mình ra cho Tè Le..liếm. Nghe nói vậy Tè Le chỉ còn biết ” Ặc ặc “ và nôn thốc nôn tháo cho chó ăn chè.Từ đó Tè Le mới có thêm cái tên mới : Lương 2 đô la.

      Còn có một câu chuyện khác như sau :

               Việt Nam, Mỹ, Nhật cùng vào một quán bar. Thằng Mỹ gọi 1 chai bia,rồi lập tức rút súng và bắn bay cổ nắp bia, rót vào ly xong bèn ngửa cổ tu ừng ực. Thằng Nhật thì gọi 1 chai bia, lấy kiếm chém rớt nắp bia ,cũng ngửa cổ tu hết chai. Đến lượt thằng VN, anh ta ngồi đó và nói:" bồi cho tao chai bia, mỡ nắp sẵn nha"...
Cả quán ngồi cười haha khi dễ thằng VN nhỏ con.
Bia đem ra... thằng Việt Nam ung dung thả vào đó 1 quả lựu đạn Mỹ .
Vèo... cả chủ quán lẩn khách trong quán đua nhau chạy mất mạng ,cũng ko thấy đâu nữa...

                                                                                    (truyện trên net )

# 2994
  04 tháng 04, 2011 18:11   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

                                    TABERD Nhậu & Hội Cái Chai ( 6 )

       Hãy nghe một tay bợm nhậu đầy lòng nhân ái tâm sự :

             _Ðã rất nhiều lần tôi muốn bỏ bia bỏ rượu, nhưng tôi lại cảm thấy rất xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia ,li rượu, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện . Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật ! Ðừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác ( tới đây bèn thở dài ra vẻ ai oán )... Nào cạn ly dzô dzô 100% các bạn ơi….

                                                                               ( truyện trên Net )

           Một ông bố là dân nhậu đầy kinh nghiệm dậy cho cậu con trai như sau :

        Con nên biết uống rượu con ạ . Mặc dù bố vẫn phản đối cái thứ độc hại đấy nhưng dù sao thì để mà quên đi 1 cái gì đó thì nó vẫn tốt hơn là đâm đầu vào ôtô để bị mất trí nhớ suốt đời . Khi nào con đau đớn quá thì hãy cứ uống , rồi nôn , rồi lăn ra mà ngủ .... cái mệt mỏi sẽ tạm thời làm con quên đi những đau buồn con ạ . Cụ tổ của con ( cụ Chí Phèo ấy mà ) đã áp dụng rất thành công đấy . Cu quên nhiều đến nỗi , để nhớ được số tuổi của mình cụ đã phải rạch lên mặt mình để đếm cho dễ . ( nói thêm cho con chút nữa , nếu người con nồng nặc mùi rượu ,nó có thể làm át đi mùi nước hoa rẻ tiền của mấy đứa mà trong lúc không kìm chế được ,con đã đi Karaoke cùng các bạn , cái mùi đó dù có tắm bằng xà phòng Coast  thì nó cũng khó bay đi lắm , nhưng nếu con đổ nửa cốc lên người thì mùi của rượu sẽ làm bay đi nó , vợ con nó sẽ nghĩ con vừa đi bù khú tại quán nhậu thôi , chứ nó không biết là con vừa đi hát mỏi tay cùng các bạn về ).

         Nhân tiện bố nói luôn cho con 1 chiêu nữa nhé , nếu con có lỡ đi vui vẻ ở quán Karaoke , mà có con chim lợn nào nhìn thấy về tâu với vợ con . Con hãy làm theo cách sau ! Hãy lè nhè trở về nhà , khi vợ con ra đón với bộ mặt hằm hằm , con cứ giả vờ ngã lăn ra đấy và vờ như ko đứng được , nó sẽ dìu con vào nhà và đưa lên ..giường , rồi nó sẽ kiếm khăn lau mặt cho con . Con hãy tặng cho nó ...một cái tát . Đừng hỏi lý do vì sao , bố sẽ giải thích ngay đây con ạ . Con tặng nó một cái tát và chửi luôn nó " Cút ngay , ngoài vợ tao ra không đứa đàn bà nào được động vào tao " .Một cái tát thì cũng khá đau đấy , nhưng vợ con nó sẽ rất sung sướng vì cái tát đó , nó sẽ tin là ngoài nó ra không đứa nào được động vào con cơ mà .Và con cứ việc lăn ra ngủ một giấc , đảm bảo sáng mai thức dậy , con sẽ thấy bàn chải đánh răng của con đã được bôi kem , và nước nóng cùng khăn mặt vợ con đã chuẩn bị sẵn cho con rồi !

                                                                 ( truyện trên Net )

       Thế đấy,ai nói dân nhậu là không có văn hóa.Ở VN họ còn lập ra một bảng nội qui hẳn hòi và học thuộc lòng như ăn …cháo gà.Bản nội qui như sau :

   
Điều 1: Để công bằng và hợp lý, tất cả các tay ăn nhậu bất kể là bạn bè, chiến hữu thân tình... đều phải thực hiện sòng phẳng “Kẻ rượu người mồi” để bày ra buổi tiệc và phải bầu ra chủ xị để điều khiển cuộc nhậu ( Dân nhậu Taberd 76  ở VN bình bầu Lý Quới làm Chủ xị . Còn Hữu Tường , Trịnh Lương , Hoàng Dũng , Thu Chinh là phó xị,nếu có thằng Sơn Lai làm trợ lí nữa thì đủ bộ Lục xên luôn,thành 6 CHÀNG NHẬU ĐI KHẮP THẾ GIAN ngay).


# 2995
  04 tháng 04, 2011 18:17   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

                                     TABERD Nhậu & Hội Cái Chai ( 7 )

Điều 2: Khi được tin báo nhậu, tin nhắn hoặc điện thoại của các chiến hữu thì phải đi ngay không chậm trễ, tránh tình trạng “Gà sống đá gà chết”. Tránh tình trạng đợi anh em uống gần xỉn rồi mới nhào vô tham gia.( Cái vụ này tùy cơ ứng biến à nha ! sau 5 g30 chiều tan sở thì có các tình huống sau : Phải hẹn trước thì Lý Quới mới ra thẳng quán nhậu , còn đã về nhà là thôi rồi Lượm ơi !lúc ấy phải xin phép rồi xuất trình diễn giải với bu nhà mệt lắm . Tè Le thì phải đưa đón vợ về nhà rồi mới có quyền rong chơi ,Thành Hiếu thì phải cho con nhỏ bú sữa rồi mới dzọt được,còn mấy be khác thì len lén tìm cách ra chơi với các chiến hữu một chút xíu,hay hiên ngang đi mà không cần phải xin phép.. Ở VN mấy tay uống Coca cola như thằng cha nhà văn Taberd.Org của caí hội Coca thì chỉ cần nói anh đi hội họp và uống Coca thế là xong ,các bu không bao giờ phản đối,bởi nghe nói đi nhậu cho nó oai vậy thôi chớ có uống được gì đâu chỉ tổ phá mồi là giỏi ). 
 
Điều 3: Trong khi nhậu phải tỏ ra văn minh, lịch sự, giữ vệ sinh chung không khạc, nhổ, phun... xung quanh bàn nhậu, tránh tình trạng cầm lâu, kê tán, rót lưng, bưng đổ, câu giờ... hoặc qua vòng khi chưa được phép của chủ xị.(Dân Taberd VN thực hiện điều này phải nói là thực sự tiếp thu một cách nghiêm túc, “ Anh em tập trung vào chuyên môn..nhậu”,Lý Quới thường hay nói vậy gọi là nhắc nhở các chiến hữu,mỗi khi thấy cái li xoay tua hơi bị chậm và đứng lâu y như câu giờ vậy,ai uống bi nhiêu thì cứ việc cụng ly ,rượu bất khả ép ,nhưng ép quá thì ..từ từ tao uống làm gì mà dữ dzậy ? ).

Điều 4: Khi nhậu trong bàn phải “Ăn xem nồi ngồi xem hướng” tỏ ra tôn trọng đối với những người lớn tuổi, tuyệt đối không được “Say mồi”.(Vì sàn sàn bằng tuổi nhau nên chủ xị Quới bao giờ cũng khai li trước anh em,dân Taberd VN rất đoàn kết trong lúc nhậu,vẫn mời những tay uống Coca cola cụng li đều đặn ,và để cho các tay này thoải mái phá mồi,vì anh em quan niệm: Không sợ hết mồi,chỉ sợ uống hoài mà hổng say như Hữu Tường , Tè Le phó xị ).

Điều 5: Trong bàn nhậu tuyệt đối không được cầm lộn, cầm nhầm nhất là bật lửa, giày, dép, mũ và điện thoại di động.( Cái vụ này không bao giờ ! Never ! Jamais! đối với anh em Taberd 76. Lâu lâu chỉ có đếm nhầm và ăn gian mỗi khi tới tua phải uống thôi ).

Điều 6: Trong bàn nhậu tuyệt đối không mang theo vợ, con hoặc cháu gây phiền hà cho bạn nhậu, ngược lại được phép mang theo em vợ, em nuôi hoặc em gái (Chưa chồng). ( Một ý kiến rất hay,nhưng dân Taberd 76  thường hay chọc ghẹo mấy em phục vụ cho chắc ăn, và tha hồ thoải mái khỏi sợ bị chửi và đi tù nếu chọc ghẹo quá trớn, chọc ghẹo vô tư ,nhậu xong là về sau khi bo cho em nó nên không dính líu gì tới pháp luật ,tránh những em còn nhỏ vị thành niên thì chớ có động vào vì ..LÂU RA …lắm , giống như các ông nội Chúc,Sơn Taylor,Tè le và Sơn Mập…. hay áp dụng).

Điều 7: Trong bàn nhậu không được cãi cọ, nói chuyện riêng hoặc những chuyện gây mất đoàn kết đối với những chiến hữu trong bàn nhậu, ngược lại phải kể chuyện có tính chất hài hước. (Cái này thì suya rồi ,y như mấy câu chuyện tiếu lâm ở trên.Chỉ có mấy thằng khùng mới cãi nhau trong bàn nhậu,lo nhậu không lo cứ cãi lộn thì lần sau tụi nó cạch ra không rủ đi nhậu nữa thì chỉ có lỗ mà thôi,chịu khó DĨ HÒA VI QUÝ vậy . Ai nấy đều có việc phải làm ,dân nhậu thì lo cụng li và lo nói lo hát hò văn nghệ ,còn dân Coca thì  lắng nghe im lặng và lo ăn phá mồi thì làm gì có cái chuyện cãi vã nhau,anh em luôn luôn đoàn kết và hữu nghị mờ).

Điều 8: Khi tan tiệc rượu về nhà không được lớn tiếng, chửi mắng, cãi cọ vợ con hoặc làm mất trật tự ở địa phương... Gây ảnh hưởng đến uy tín bạn nhậu, ngược lại phải khuyến khích những chuyện làm hài lòng bà xã... để lần sau đi nhậu được bà xã khuyến khích. ( Lý Quới rất có kinh nghiệm về chuyện này,nghĩa là về nhà ..chịu khó ăn thêm miếng cơm nguội là ngày mai bu nó cho đi nhậu thả dàn,miễn mỗi lần đi nhậu về có ăn cơm là được. Giáo Dũng thì về bạt tai vợ hay chui xuống gầm giường nằm ngủ ,Hữu Tường thì quay lưng đưa cái mông vô trước ,nếu bu có cằn nhằn là cứ thế đi ra luôn không quay trở lại ,Thành Hiếu thì đưa lộn chai rượu cho con bú còn mình thì chơi nhầm bình …sữa của con . Tè Le đi lộn vào nhà cô hàng xóm , Thu Chinh sợ về nhà làm thức giấc ngủ bu của nó ,nó đành đi làm cho tới sáng mới về , Giáo Nguyên ,Long Hải đi nhậu thì uống Coca nhưng về đến nhà thì lại khui chai bia ra uống, vì nãy giờ chơi toàn nước ngọt nên giờ lại nhớ bia . Sơn Mập là khôn nhất ! uống xỉn là nó khoái rủ mấy em nhảy đầm tha hồ cạ với ôm ấp , vì nó buồn nó không có bu ,Sơn Lai cũng không có bu nên nhậu xong là nó đi kiếm Hotel ngủ ,hay ra đứng đường chơi với những con 6 chân .Còn những cha nội khác thì về đến nhà là hun vợ một cái,tắm rửa xong là trả bài cho trôi chảy nếu còn sức phẻ là OK).

Điều 9: Phải thường xuyên vận động, thể dục, thể thao để đảm bảo sức khỏe và tuổi thọ để nhậu được bền lâu.( Cái vụ này thì anh em Taberd 76 phải xem lại,vì hiện tượng những cái bụng đã bắt đầu bự hơi nhiều và phổ biến,nhìn ai cũng to bụng và tốt tướng nên mạnh khỏe là cái chắc,cái vụ này khỏi cần thắc mắc và quan tâm,vả lại chưa nghe ai trong Taberd 76 anh dũng hi sinh trên bàn nhậu cả . Những anh mà “ dáng anh gầy gầy “ là chỉ vì các anh muốn giữ cho mình một thân hình siêu mỏng thôi ,chứ mấy anh vẫn phẻ mạnh có thấy bệnh bao giờ,chỉ trừ thằng” nhà văn “ của Taberd.org mà thôi, nó không còn nhậu nhưng bày đặt bệnh tật đầy mình).

Điều 10: Đến lúc trả tiền không được đi tiểu, nghe điện thoại, làm bộ say xỉn để ngủ hay sang bàn khác để lẩn tránh... ( Dân Taberd tuyệt đối nói KHÔNG với điều 10,luôn luôn lấy CÔNG TY ĐÓNG GÓP SỰ NGHIỆP NHẬU làm hàng đầu.Ai nghèo không có tiền đi nhậu thì anh em sẽ cho thiếu,nếu thiếu nhiều quá thì chịu khó ở nhà luôn đi . Từ thằng Phó Tổng Giám Đốc,Giám Đốc ,Trưởng Phòng ,Thủ Quỹ ,nhân viên Phó thường dân Nam Bộ …đều trả tiền và đóng góp như nhau ,thỉnh thoảng thì thằng nào làm lớn thằng đó đóng góp nhiều hơn một tí ( giống như ở các nước ngoài vậy ,thằng nào làm lớn thì đóng góp thuế càng nhiều),có bữa Lương ít mà Lậu thì nhiều,thằng làm lớn bao dàn cho tất cả anh em khác luôn. Nói chung tình đoàn kết và tương trợ của dân nhậu Taberd ở khắp nơi đều là một truyền thống tốt đẹp cho Hội Cái Chai).

Lưu ý: Nếu vi phạm các điều trên, nhẹ thì khiển trách tại chỗ từ 1-3 ly, nặng thì phạt tại chỗ từ 100.000 đến 3000.000 (Số tiền này sẽ được sung vào công quĩ để phục vụ cho buổi nhậu lần sau).Nặng nữa thì gạch tên ra khỏi danh sách HỘI CÁI CHAI  TABERD.ORG 76 .

# 2996
  04 tháng 04, 2011 18:28   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

                                       TABERD Nhậu & Hội Cái Chai ( 8 )

      Mãi đến 36 năm gặp nhau ,mới thấy bạn bè cũ thay đổi rất nhiều,nhất là tửu lượng uống rượu kinh khủng.Ở nước ngoài anh em cũng có người uống rượu,bia như hũ chìm,nhưng vì luật lệ giao thông qui định khá khó ,nên anh em cũng có phần hơi ớn mà chùn chân,chỉ chơi nhẹ vài chai vang thôi ,nhưng kể về tửu lượng thì có Lý Đức Thắng hội trưởng hội CNN ,Lý Hưng Ngọc (họ Lý có khác ,đi đâu cũng có cặp có đôi ), Còn La Hoàn Tòng khi xưa ở VN cũng nhậu dữ dằn ,nhưng nay qua Mỹ cũng đành gác kiếm giang hồ rồi,một Hà Gia Hòa cũng một thời vang bóng và chỉ khi phát hiện ra cái bệnh gan mới chịu đành giã từ chai rượu thôi. Ở Mỹ ”thằng” nào liều mạng nhậu xả láng rồi lái xe trên đường,lỡ xui xẻo mà gặp Police lẽo đẽo đằng sau rồi bắt stop lại,và bị đưa cho cái bình để thở hơi vào thì coi như bị mất tiền và phiền phức,mất cỡ 12.000 đô tiền phạt + tiền luật sư ,đau lắm nên mấy em hổng dám liều. Số tiền này mà về VN nhậu bia ôm thả cửa cả mấy tháng mới hết. Chỉ có ở VN là sướng nhất,nhậu xong cứ phon phon chạy về nhà miễn là đừng có lạng lách biểu diễn trên đường phố là OK rồi,mát trời ông địa luôn . VN muôn năm cho cái hội nhậu.

         Chỉ có Sơn Mập là thông minh và khôn khéo biết lách nhất trong thiên hạ ,nghe kể là nó có thằng bạn VN làm Police chuyên đi dạo trên đường phố tên là Hùng Phú-Lít. Thằng Hùng Police này còn là chủ cái nhà hàng bán Shusi Nhật ở  khu Fontain Valley ,nghe đâu có tên là KOBÉ. Nó làm Police còn kiêm bán quán nhậu ,nếu ai quen vào nhà hàng nó nhậu,khi xỉn dám nó cũng hộ tống về tận nhà lắm nghe . Sơn Mập khi nào nổi hứng vì mới cua một em nào nên nó mới nhậu tới bến,  Sơn Mâp thuộc dạng ưu tiên nên không cần nhậu ở cái quán KOBÉ ,chỉ cần từ quán KIM’S ra là nó móc cái cell phone gọi “ Nai Oanh Oanh “ ủa quên! gọi nhờ thằng Hùng lái xe Police chứ , đợi một chút xíu là có cái xe bật đèn nhấp nháy và chạy sau lưng hộ tống nó về tới nhà y như ông Tướng rồi, dọc đường hễ thấy thằng Police nào lớ ngớ kiếm chuyện là Hùng Police nhanh tay can thiệp cấp kì. Thằng Hùng Police thuộc loại bự con ,lại còn hay chơi cái đầu trọc nên dòm nó ngầu lắm ,tướng tá của nó nhìn y như con gà chọi vậy,Sơn Mập lại khoái chơi với dân ngầu mặc dù nó nhút nhát ,thế mới là ngược ngạo .Ỷ có xe hộ tống sau lưng,Sơn Mập bèn trổ tài lạng qua lạng lại cho mấy em ở Quán café Lú lé mắt chơi, làm thằng bạn Hùng Police của nó chạy hộ tống đằng sau chỉ có nước lắc đầu,chịu không nổi nó luôn .

         Sơn Mập khoái chơi nổi nên nó có 2 chiếc Cadillac,một chiếc 2 chỗ ngồi 2 cửa kiểu Sport XLR có chỗ ngồi thấp chủn,mỗi lần leo lên và ngồi thụp xuống coi bộ cũng khó chịu lắm, chiếc này nó dành để chở con bồ ruột của nó ( ngoài ra xe này không dành cho con 6 chân ???) . Còn chiếc Cadillac 4 cửa 4 chỗ ngồi thì nó dành chở mấy…con y tá chỗ BV nó làm ,cho tụi nó đi chơi lòng vòng có khi đi tắm biển Newport Beach nữa. Có lần nó tính chơi chiếc Limo dài thòn để chở hết mấy em ở Quán Lú ,nhưng không hiểu sao nó lại thôi ,chắc vì xe chạy tốn xăng quá .Mà theo như lời Củ Sâm Việt thì chiếc xe của Sơn Mập đến tụi Mỹ đen nó cũng chê ,và nếu cho tụi nó đi thì tụi đen nó cũng cóc thèm đi nữa.Tụi Mỹ đen cũng thích xe Cadillac nhưng phải là chiếc Suv Escalande cơ,thì chúng mới khoái.

        Chả bù với Củ Sâm Việt thích chơi đồ cổ,giờ này vẫn còn chạy cà tàng chiếc Camry 2.4 ngon lành luôn ( nói cà tàng chứ cũng chỉ cách nay có 4 năm thôi ). Có lần đang chạy trên đường Westminster thì xe Củ Sâm Việt bị rớt cái cảng xe, còn bù lon con tán thì văng tứ tung nhiều khi rớt cả cánh cửa xe, xe xả khói mù mịt ,cuối cùng là cái bánh xe đằng sau tự nhiên văng cả ra đường .Vừa lúc có thằng Police đang chạy tà tà đằng sau trờ tới ,nó bèn tấp xe vô lề rồi tới nói gì với Củ Sâm không biết nữa,chỉ thấy nó không những không phạt lại còn sắn tay áo lên cùng với Củ Sâm lo hốt hết mớ phụ tùng và lắp ráp vô xe ,thế mới là lạ . Chắc Củ Sâm khoe với nó là : Mày có biết thằng Hùng Police chơi thân với Sơn Mập không ? tao thì chỉ chơi với Sơn Mập thôi .Chắc cũng may là thằng này cũng biết Hùng đầu trọc Police vì ngày nào tụi nó cũng đi dạo trên đường phố. Xe Củ Sâm Việt nếu mà đua với Sơn Mập thì chắc chắn chạy đằng sau và bị hửi khói xe là cái chắc. Nhưng có sao đâu ? No Star Where????.( viết xong chỉ cầu mong Củ Sâm đừng có chửi thề cái thằng tôi nói quá lời và trù ẻo em Việt Nghiêm).  

# 2997
  04 tháng 04, 2011 18:38   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

                                TABERD Nhậu & Hội Cái Chai ( 9 )

       Còn ở VN thì nói về nhậu thì bao la và vô tư,trong anh em Taberd 76 ở VN thì tửu lượng thuộc loại nhậu tới bến . Ngày xưa Châu Thiên Bửu , La Hoàn Tòng cũng là tay nhậu có hạng ,nay Bửu mất còn Tòng thì di cư sang Mỹ . Cũng cần nói về anh bạn La Hoàn Tòng một chút,người có cái họ giống như La Thu Chinh ( 2 tên này là cháu của ông La Bích , mấy ông bợm nhậu hay gọi hỗn là ông Ba Lít )mà hồi xưa lúc còn ở VN cũng nhậu dữ dằn không kém , nhậu xả láng sáng về sớm mà.Nhưng dân Taberd dù có nhậu nhưng vẫn không nhậu lầy,nghĩa là lè nhè và bê tha,nhậu xong là mạnh ai về nhà nấy mà chưa có hề vô lộn nhà của nhau. Tôi phục La Hoàn Tòng ở cái nghĩa khí cho dù nó không được may mắn trong cuộc sống,lại mang cái bệnh tật trong người,nhưng có bao giờ nó phàn nàn và  dám “rên” với ai đâu, nó là người luôn luôn ca cái bài “ Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời “ mà ,nó rất can đảm và tự tin mặc dù nó đã trải qua 2 lần mổ rất nguy hiểm. Tôi thấy nó cũng hao hao giống như mình,nghĩa là coi cuộc đời giống như ..củ khoai lang thiu sùng,tuy cay đắng nhưng cũng vẫn phải ăn và chịu khó nở một nụ cười tươi..héo trong lòng,và đặc biệt là cái tính khôi hài không thể thiếu trong người.Một La Hoàn Tòng dám nói và dám làm và luôn dám “ Cười lên đi em ơi..” trong cuộc sống dù còn nhiều khó khăn và bệnh tật. Tất cả cũng vì cái dũng khí của dân Taberd ngày xưa ,đã ngấm sâu vào trong người anh em chúng ta rồi,dù đôi khi hèn mọn nhưng cũng ráng ngẩng cao đầu lên một chút.

         Còn hiện bây giờ tạm thời Lý Quới là vô địch xếp xòng cái hội nhậu, người mà cứ Thì Là + Hột Vịt Lộn nghĩa là cứ Là - Lộn thì ông chơi tuốt luốt,xứng đáng được bầu làm Chủ Xị của hội Cái Chai Taberd 76 VN ,một Trịnh Lương uống bia thì chê : uống thứ này chỉ tổ nặng bụng ,cứ đòi uống rượu và tuyên bố uống hoài mà không chịu say xỉn,một Hoàng Dũng tuy bệnh tật đầy mình nhưng nhậu cũng không kém anh em,người sở hữu một kho rượu dồi dào,toàn loại xịn không?. Vào những dịp tới nhà nhậu ,hễ anh em cứ chỉ chai nào là Dũng ta đem liền chai đó ra . Có lần chơi tăng 1 tại nhà xong,hứng chí đòi đi chơi tăng 2 ,làm bu nhà phải cương quyết ra lời tuyên chiến lúc đó Dũng ta mới xìu . Một Hữu Tường người có cái bụng to chuyên chứa đầy bia ,rượu, bạn muốn những tấm hình của mình thật đẹp thì chỉ cần cầm li bia Heineken dzô 100% với Hữu Tường là êm ru bà rù, nếu chụp hình Nude theo yêu cầu thì Hữu Tường cũng chơi luôn,càng uống thì càng chụp đẹp và ăn ảnh mới ghê chứ .

        Một La Thu Chinh người mà “ em “ nào chơi tới đâu thì “ tao “ chơi tới đó, xả láng sáng về sớm luôn, có bữa nhậu cho tới 10 giờ đêm rồi đi làm cho tới sáng mới về ,một Vĩnh Chúc tuy luôn bận rộn trong nhà người thương,nhưng hễ rảnh rang mà có độ nhậu “ hú gọi “ thì cũng tích cực buông dao kéo tham gia ngay lập tức,một Vĩnh Chúc chỉ cần dzô một xị là mổ không đẹp không ăn tiền, còn nếu dzô 1 chai là mổ ngon lành mà không bị run tay nữa là đằng khác, càng uống càng có hứng để mổ,có khi hứng lên thì một tay dao,một tay li bia chơi luôn mới ghê chứ…tất cả các anh hùng hảo hớn của hội Cái Chai nói trên đều xứng danh Phó xị.

        Còn lại thì phó phó xị nhiều lắm như : Giáo Dũng,Thế Hùng,Quốc Tiến,Thành Hiếu,Hữu Đức,Ngọc Lâm,Kiến Phong..Uống vừa vừa chút chút thì có Minh Sơn,Kim Giao cũng đang ráng tập lên độ cho bằng các chị em.Cuối cùng còn lại là những thằng em tội nghiệp như Vũ thị Chính,Võ thị Long Hải,Phạm thị Nguyên… chuyên trị các lon Pepsi,Coca cola.. Những thằng em uống lon nước ngọt mà cho tới chết cũng không bao giờ say xỉn nổi . Đó là con số thống kê của Hội Nhậu Taberd 76 Sài Gòn  đến tháng 2 năm 2011.

# 2998
  04 tháng 04, 2011 18:54   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

                                             

                                  Chân dung Chủ Xị Hội Cái Chai Sài Gòn               

        Lâu lâu có những ông ngoại về VN chơi và tham gia hội nhậu cũng hăng hái ghê lắm như : Sơn Tây Lai uống bia như uống nước lã,chơi rượu tây cũng chiến đấu,nhưng gặp “Quốc Lủi” Bàu Đá thì coi như thua gãy gọng .Tấn Thành thì cũng sương sương với chai Martin pha Soda ,chứ không dám uống séc sợ lên đô rượu rồi thành tay nhậu hồi nào không hay.

        Nói gì thì nói,nhìn cái cảnh ngày Tết cơ quan cho nghỉ có 3 ngày,Sáng mồng 1 về hai bên gia đình chúc tết,anh em đem lon vài lon bia ra ngồi đưa cay ,mới có vài tua là tôi đã thấy muốn đầu hàng,bèn đi kiếm chỗ nằm cho tới chiều tối mới tỉnh,mất mẹ nó ngày mồng 1.

        Sáng mồng 2,mới bước sang bên nhà thằng bạn chúc tết,mới sáng sớm đã thấy hội nhậu họp ì xèo rồi,bấm bụng làm vài li “nước mắt quê hương “,mà đầu năm đến nhà từ chối không uống thì bạn nhậu của nó đánh thấy mẹ,khi nghe tụi nó nói như vầy :

             -Đầu năm bọn tao mời mày uống mà mày từ chối à,mày có tin là tao “Xốp”mày không?.

         Cái gì chứ cái này thì tôi tin lắm,vì bợm nhậu nổi tiếng là người có uy tín mờ,nó nói “ Xốp “ là nó làm,nên nhắm mắt chơi vài li,rồi mau mau kiếu từ ra về và nằm mẹt cho tới chiều tối.Mất mẹ nó mồng 2 tết.

         Còn ngày cuối , đi lòng vòng trong xóm để chúc tết bà con chòm xóm. Tới nhà nào cũng thấy khui lon bia mời chào,đi vài vòng là tôi lại thấy trên bầu trời đầy sao rực rỡ,thế là về nhà nằm say sưa cho tới tận tối.Mất mẹ nó ngày mồng 3.

         Sang mồng 4 thì phải đi làm rồi,3 ngày tết trôi qua thật là vô vị .Từ đó tôi không thích nhậu là vậy. Cho tới một ngày,khi ông BS dõng dạc tuyên bố :

          -Ông muốn sống trên cõi đời thơ mộng này nữa thì ông nên bỏ rượu bia ( mặc dù tôi uống đâu có bi nhiêu ) và thuốc lá ( cái này thì dữ dằn à ).Còn ông muốn lên thiên đàng thì tôi xin mời ông cứ tiếp tục sử dụng hai cái thứ trên.

          Đó là lần duy nhất tôi chịu nghe ông BS.

                                          Vũ Văn Chính ,Sài Gòn tháng 4 /2011.

 

# 2999
  05 tháng 04, 2011 08:14   Văn thơ - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Chào nhà văn V.ũ V.ăn C.hính ( bút hiệu W.C. )

Mấy hôm nay phải lo cày bừa cơm áo gạo tiền không vào sân trường, rảnh được một chút vào chơi với các Be ta thì thấy bầu trời lênh láng đầm đìa văn thơ của nhà văn Be ta W.C. , gọi bút hiệu cho nó woai phông lẫm liệt nhé bồ, ....ka.. ka.. ka..... Ngoài bạn Anh Dũng Liệt sĩ ra không thấy Be nào khen 1 lời cho nhà văn thì đúng là chơi chưa được đẹp với nhau , thôi thì tui xin đại tiện , xin lỗi gõ nhầm, gõ lại , đại diện các Be nhà mình phong cho nhà văn được thăng chức là ĐẠI VĂN HÀO , mặc dù sức khỏe tim mạch chỉ còn lèo tèo có vài cọng tơ chỉ mỏng manh nhưng đã có công đóng góp rất nhiều trí tuệ sáng tác vào phong trào chung của Be76. Lễ nhậm chức sẽ được tổ chức vào 1 ngày đẹp giời khi đón tiếp 1 Be ở hải ngoại về VN chơi , OK ?? ....

Tui từ chối nhận "Lương 2 đô" , bèo bọt quá , kinh tế đang lạm phát khủng hoảng sao sống được ??!!!.. cho tui nhận " Lương vạn (10.000) đô " tui OK liền 2 tay 3 chân ( tính luôn cái ấy ở giũa ) , hehehe....

Thân Tú mông

TrL  
# 3000
  07 tháng 04, 2011 12:24   Chuyện tứ xứ - Lê Như Quốc Khánh viết:
Chủ đề:

@ Nguyên

Gởi mày site thông tin về chuyện du học. Mày có bao giờ vào coi cái này chưa vậy ?

Khánh

# 3001
  13 tháng 04, 2011 11:54   Âm nhạc - Trịnh Lương viết:
Chủ đề:

Nhấn vào link và thưởng thức tài nghệ của các nhi đồng Nhật Bản nhé các Be 76

# 3002
  13 tháng 04, 2011 12:43   Âm nhạc - Vi Lam trả lời:
Chủ đề:

Không phải Nhật Bản mà là Đại-Hàn ! (Bắc Hàn)
# 3003
  17 tháng 04, 2011 10:04   Âm nhạc - Nguyễn Quốc Bảo trả lời:
Chủ đề:

Đó là các cháu ngoan của Kim Jong Il !

# 3004
  17 tháng 04, 2011 21:35   Hội ngộ 2011 - Lê Xuân Việt viết:
Chủ đề:

Chào các bạn,

Cuối tuần này ban tổ chức ngày hội ngộ 2011 đã có buổi họp ở OC để bàn thảo về chương trình. Vì bận làm việc ở San Jose, tôi không về OC tham dự được; sau đó tôi đã bị ĐT Tín đe dọa, và thêm với LĐ Thắng cũng mách nhỏ cho tôi là Tín đang có "âm mưu" bí hiểm. Từ những cơ hội cộng tác với ĐT Tín, nhận thấy anh rất năng nổ và sốt sắng cho những công việc có ích lợi chung, tôi đã có ý định đặt cho anh cái tên ĐT (Đầu Tàu) Tín, nay thấy anh có vẻ hung tợn như vậy, tôi dự định chuyển thành Đầu Trọc Tín, haha haha ...

Để tăng phần hào hứng náo nhiệt cho chương trình ngày hội ngộ 2011, trong vai trò Moderator mà ĐT Tín đã ủy nhiệm cho tôi, tôi xin đề nghị các bạn ở mỗi địa phương viết về một Tabériens biểu tượng cho tình đồng môn của mình. Trong ngày đại hội, cùng với giải truyện ngắn hay của Taberd.org cũng như mail TST hay, chúng tôi sẽ có quà lưu niệm gửi đến người bạn đó. Quy lệ viết bài không có gì bó buộc; để cho không khí được vui nhộn, tôi xin đề nghị viết về những chi tiết liên quan nhưng dấu tên người bạn đó. Để khai mạc cho tiết mục này, tôi xin được viết về một người bạn của chúng ta trong chủ đế "Chân dung một Tabériens thuần túy của Orange County, California".

Tiểu sử:

Anh Tabériens này là một học sinh nồng cốt của Taberd 76, từ năm lớp 11ème cho đến lớp 11, rời Việt Nam năm 1975. Anh là một học sinh thông minh ưu tú, trong một gia đình mà tất cả anh chị em đều tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Ngày còn trẻ, anh có được nhận vào trường y khoa, nhưng vì ham chơi hơn học nên anh chọn đi ngành kỹ sư. Hiện nay anh đang làm project engineer cho một hãng chế tạo máy bay và vũ khí quốc phòng lớn tại Hoa Kỳ. Anh sống với gia đình ở OC, có hai cháu gái đã lớn, và nay cùng Bu đang trông đợi ngày chào đời của cháu út (có lẽ là út).

Chi tiết:

Anh Tabériens này có một tình cảm dồi dào với các bạn đồng môn, có thể nói đời sống tinh thần của anh có một sự gắn bó chặt chẽ đến Lasan Taberd qua những chi tiết như sau.

* Trước khi Taberd.org ra đời, anh đã mang nhiều khắc khoải tìm về kỷ niệm thời thơ ấu ở Lasan Taberd. Trong một chuyến về thăm quê nhà, anh dắt con đến thăm trường, cảm nhận được hạnh phúc đến độ nhảy tưng tưng trong sân trường thương yêu ngày xưa của anh.

* Bất cứ lúc nào, cơ hội nào có hội họp các bạn Taberd ở OC là hầu như có sự tham dự tích cực của anh. Trong ngày tiệc tất niên tổ chức tại nhà của vợ chồng NT Nguyên, tôi ngạc nhiên khi thấy vắng mặt anh, nghĩ rằng chắc anh phải ở nhà trông nom bà Bu đang ốm nghén. Ngày hôm sau, tôi nhận được text message của anh, bất mãn là anh phải đi công tác ở sở không về kịp. Đúng ra, anh đã thu xếp chuyến bay để kịp về dự tiệc, nhưng chẳng may tuần đó bị bão tuyết làm trễ chuyến bay nên anh về đến nhà quá khuya, làm chị Bu bị nghe anh hậm hực cả đêm.

* Anh là một người bạn đối xử thật tốt với các bạn Taberd 76. Trong buổi lễ cầu nguyện cho em Đại tôi gần đây, anh đã ngưng việc sở để đến cùng gia đình tôi. Sau khi đó anh ra parking lot, de xe làm sao mà húc ngay vào xe đằng sau; điều hi hữu là xe này lại là của ... một anh Tabériens lớp trên! Xe móp méo, trễ giờ về sở, mà anh cũng lặn lội lái theo CĐ Hưng đến ăn trưa với gia đình tôi. (Cũng ngày hôm đó, trong buổi lễ cầu nguyện, là lần đầu tiên tôi được nghe NT Sơn điều hợp ca đoàn Costa Mesa rất là điêu luyện và dạt dào tình cảm, bravo Sơn Mập!)

* Nhắc đến lòng tốt của các bạn TaBe OC thì không thể so sánh ai với ai, và đây cũng là điều không cần thiết, vì các bạn tôi ở OC, trong khả năng của mỗi người, ai cũng đối xử rất tốt với tôi cũng như với các bạn khác. Nguồn cảm hứng cho tôi để viết về anh Tabériens này là do ở một hình ảnh, một cảm giác mà tôi có được gần đây. Trong một buổi dạ tiệc ở OC, anh đến vui với các bạn như thường lệ, nhưng lần này bạn về sớm vì chị Bu ở nhà, do gần đến ngày sanh. Khi đi ngang bàn của gia đình tôi, anh bắt tay tôi, nói giọng hơi buồn "Thôi tao đi về trước để lo cho bả, gặp mày lần sau nhe." Khi bạn quay đi, tôi nhìn thấy dáng bạn nhỏ người nhưng có một nét khoan thai của một con người chứa chan tình cảm, một anh hùng chín thước, ounce for ounce không có mấy ai hơn. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh của SHHT Félicien ngày chúng tôi còn bé ở Taberd, Frère khoan thai trong chiếc áo dòng, với một tình thương chan chứa cho các học sinh của Frère. Phải chăng tôi và các bạn tôi đang có một may mắn hiếm có, được một tình thương Lasan Taberd, bất diệt từ nhiều thế hệ trước cả của SHHT Félicien và cho mãi mãi về sau, nối chặt tình đồng môn trong chúng tôi, biểu tượng qua người bạn Tabériens thuần túy này của chúng tôi.

I love you, brother, and all my brothers!

Việt

# 3005
  17 tháng 04, 2011 21:51   Chuyện tứ xứ - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Bí mật trong tủ quần áo !


Cậu bé Johnny hớn hở đón mẹ vừa đi vắng một tuần trở về.
"Mẹ biết không? Hôm qua khi con đang chơi trong tủ quần áo ở phòng ngủ của
bố mẹ, con thấy bố đi vào phòng cùng với người phụ nữ ở nhà bên. Họ cởi quần
áo, leo lên giường, bố trèo lên người bà ta..."
Người mẹ vội vàng giơ tay lên ngăn cậu bé lại và nói:
"Không cần kể thêm từ nào nữa. Hãy chờ đến khi bố về nhà và mẹ muốn con kể
chính xác những gì con vừa nói với mẹ".
Ông bố về nhà, bà vợ liền tuyên bố sẽ bỏ ông ta.
"Nhưng tại sao?", ông chồng ngạc nhiên hỏi.
"Kể đi Johnny.. Hãy cho bố biết những gì con đã nói với mẹ".
"Được rồi", Johnny nói:
"Con đang chơi trong tủ quần áo thì bố lên gác cùng người phụ nữ ở nhà bên.
Hai người cởi quần áo, leo lên giường, bố trèo lên người bà ta và họ làm
đúng những gì mẹ làm, với chú Bob, khi bố đi vắng hè vừa rồi".
# 3006
  18 tháng 04, 2011 21:32   Hội ngộ 2011 - Nguyen Pham trả lời:
Chủ đề:

Việt và các Be ơi,

Các Be biết Be Hói đang làm gì không? Bật mí tí tí nhe.Hói đang thử nghiệm và sản xuất thuốc mọc...tóc để trình làng vào ngày HỘI NGỘ 2011 đó. Các Be nhà mình hãy lấy bàn tay vuốt ngược lên đầu, nếu thấy trơn tuột, thì phone hoặc mail ngay cho Tín để được nhận 1 chai thuốc, nhưng lưu ý không được dùng liền mả phải chờ đến ngày Hội ngộ, đúng giờ G, có hiệu lệnh của Moderator Xuân Việt thì mới lấy ra dùng. Vì sao không được dùng ngay, tí xíu sẽ rõ.

Thuốc của Xếp Hói có ưu điểm là chỉ dùng một lần là có hiệu quả vĩnh viễn, có thể ...ngàn thu luôn.

Đúng ngày Hội ngộ, sau khi có hiệu lệnh của X. Việt, các Hói rút chai thuốc ra, trút sạch lên đầu, bảo đảm không tới 30''. thuốc ngấm vào da đầu làm da đầu mỏng đi,  tóc sẽ mọc dài, uốn lượn và rối bù như tóc của Micheal Jackson ( rất nghệ sỹ đúng không các Hói ). Nhưng... ngược lại nếu thuốc dỏm, da đầu không mỏng, thì tóc sẽ đâm ngược vào óc, và các Be Hói có được an ủi là thanh thản ...đi theo Mai Cồ. Dùng đồng loạt, để nếu thuốc hổng tốt thì đi chung một chuyến. Thuận tiện cho Sơn mập điều hợp ca đòan Costa mesa cầu nguyện một lần.Huhuhu.

Nguyên

# 3007
  19 tháng 04, 2011 00:52   Hội ngộ 2011 - Nguyenpham trả lời:
Chủ đề:

Các Be thân,

Theo gợi ý của Xuân Việt, viết về một người bạn tiêu biểu có một nghị lực phi thường, vả một tình bạn chân thành với các bạn đồng môn, thì theo tôi khó ai bằng được người bạn sau :

Anh cũng đậu vào Đại học Y nhưng  không được học, mà anh phải cầm súng ra trận chiến đấu với Khmer đỏ. Vào một ngày đen tối, anh bị vường mìn, mất 2 tay và 1 chân. Cuộc sống của anh tưởng như chấm dứt hoặc  bỏ đi. Nhưng nhờ sự an ủi của mẹ, các em và người bạn tốt La thu Chinh, cộng với nghị lực của bản thân, anh đã quyết khởi sự lại cuộc sống. Với 1 chân và 2 cánh tay giả, anh đã rèn luyện, bằng cả máu và nước mắt, anh đã tự đi được và cầm được viết để đi học lại Đại học.

Tốt nghiệp Đại học đi tìm việc làm, đối với anh có thể nói là vô cùng khó khăn, ai sẽ mướn anh và anh sẽ làm được gì? Nhưng một lần nữa nghị lực phi thường trong con người anh đã giúp anh vượt lên được số phận, anh có được việc làm tốt, thăng tiến nhanh, xây dựng được một mái ấm gia đình hạnh phúc, 2 con gái của anh, 1 cháu đã tốt nghiệp Đại học và đang đi theo công việc của bố, chủ một doanh nghiệp in, cháu thứ hai đang học Đại học và anh cũng đã chuẩn bị cho cháu sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học nước ngoài.

Đối với bạn bè thì hầu hết các Be nội đều công nhận anh rất chân tình với bạn, sẳn sàng giúp đở bạn có hoàn cảnh khốn khó. Nhiều Be đã ví von là khó tím được Be nào tốt như anh.

Tôi không tiếp xúc nhiều với anh, nhưng mỗi lần gặp anh tôi đều cảm nhận được nơi anh một tình bạn chân thành. Một người bạn mà mình không bao giờ sợ bị đá giò lái.

Nguyên

 

# 3008
  19 tháng 04, 2011 05:30   Hội ngộ 2011 - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Chào các bạn,
Cụ M xin chấm điểm bài của ông giáo Nguyên.
Bài này đúng ra 100 điểm trên 100, nhưng vi 13 chữ của câu sau cùng có vị chua nên bài bị trừ bớt 13 điểm. Như vậy bài còn được 87/100.
Nhân vật trong bài đạt điểm tối đa 100/100.
Chúc các bạn vui nhiều.
Cụ M
Trang: 1 / 5       Qua trang: