Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
09-2010
  Tổng số bài: 186
Trang: 1 / 10       Qua trang:  
# 1718
  01 tháng 09, 2010 00:20   Không phân loại - Dao Búa trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Tên Vô Danh kia !

Người nào thật thà vô tư (như tao) bảo đảm sẽ bầu cho UCV thứ 3.

Thả truyền đơn kêu gọi đi bầu mà có màng "dụ độ" cho ăn cua đinh 7 món là chơi ăn gian quá.
Cái miệng thì nói bầu ai cũng ok, cũng có cua đinh ăn, mà lở mình có thích bầu thằng khác, nó biết được chắc nó cho mình "lím vỏ cua" là may.

Luật bầu cử cấm mời đi bầu có thưởng. Cái này là bất hợp pháp 100% rồi. Dẹp liền không thì Dao Búa đưa "du" ra tòa đó.

Còn không thì Vô Danh phải mời đi bầu có thưởng cho UCV 1 và 2 luôn cho công bằng.

Dao Búa
# 1719
  01 tháng 09, 2010 00:39   Không phân loại - Dao Búa trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Cụ Ca,

Hambourg thì nghe quen quá, mà Hùng... "đầu bò" thì chưa nghe bao giờ !
Ai dzị ?
# 1720
  01 tháng 09, 2010 01:44   Không phân loại - Ly Minh Son trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

CÁC BẠN THÂN

TÔI MỚI VỪA ĐƯỢC TIN CÓ MỘT CỬ TRI NGÀY 05/09/10 SẺ ĐẾN CALI CHƠI 1 TUẦN VỚI GIA ĐÌNH SƠN ỐM ĐÓ LÀ CHÀNG : NGUYỄN TẤN THỜI

GIA ĐÌNH SẺ THÔNG BÁO NGAY CHO CÁC BẠN KHI THỜI ĐẾN ,CÁC BẠN CHO GIA ĐÌNH SƠN BIẾT LIÊN LẠC VỚI AI LÀ THUẬN LỢI NHẤT ,SỐ PHONE CỦA BA MÁ SƠN LÀ 7149038039 ,HIỆN NAY GIA ĐÌNH CHỈ CÓ SỐ CỦA SƠN MẬP (9497011786)MONG CÁC BẠN CHĂM SÓC EM MỚI.
THÂN ÁI
SƠN ỐM
# 1721
  01 tháng 09, 2010 02:12   Không phân loại - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Nguyễn Văn Hùng Kỷ yếu 68-69 Lớp Nhất 2 (hàng 1, vị trí 5)

Xem hình đi thì sẽ thấy tại sao anh em gọi nó là Hùng đầu bò. Khi bắt đầu nhớn, em Hùng chỉ nhớn có cái đầu không hà, thành ra học giỏi và thông minh vượt trội.

Lớn lên có vợ thì cái đầu hết bự rồi, chuyển sang cái khác...

Cụ K
# 1722
  01 tháng 09, 2010 04:57   Không phân loại - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

THÔNG BÁO KHẨN

Vì vẫn còn một số trục trặc về kỹ thuật nên việc bầu cử phải tạm đình hoãn.

Sẽ thông báo với các bạn rõ khi nào có tin đích xác từ Lê Việt Quang.

Ban vận động bầu cử
# 1723
  01 tháng 09, 2010 11:35   Không phân loại - Vô Danh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Cũng may phước cho tao là mày không có tên trong danh sách ưcv vì tao nghĩ hoài không ra cách cổ động cho mày . Hổng lẽ xuyên tạc : "Các bạn muốn các củ địt ở VIỆT nam chờ đợi mùa XUÂN , mõi mòn LÊ lết " ? he he he.
Vô Danh
# 1724
  01 tháng 09, 2010 13:39   Không phân loại - Vô Danh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Mấy hôm nay mày có theo "con 6 chân" nào không mà đầu óc mụ mẫm hết vậy cu ? Ai dụ độ ? ƯCV cực kỳ fair play bầu ai cũng ok , cũng mời đi ăn hết , bầu người khác có khi còn được mời 2,3 lần nửa cũng không chừng(thưởng công trút gánh nặng lên vai...người khác).
Ai mời đi bầu có thưởng ăn cua đinh hồi nào ? Vừa thôi chứ ! Tao kiện mày tội xuyên tạc chính nghĩa sáng ngời của tao thì có . Tao mời đi bầu có thưởng hình của tân Trưởng Ban Điều Hành thôi .
Chiều nay mày biết tay tao , Dao Búa hả ? Tao ,Hoà và Thắng CHẤP một mình mày đó...dám chơi không ?
He he he
Vô Danh
# 1725
  01 tháng 09, 2010 15:18   Không phân loại - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Như các bạn đã thấy, lá phiếu đã được gởi đi riêng cho từng các bạn. Vậy các bạn nhớ thi hành nghĩa vụ người công dân Taberd nghe.

Nhiệm vụ của ban vận động bầu cử đến đây cũng chấm dứt. Cám ơn tất cả các bạn nào đã cùng với Cu Khánh hò hét ủm tỏi cho bầu không khí thêm vui nhộn.

Hẹn tái ngộ một ngày gần đây tại... Cây Khế !

Cu K
# 1726
  01 tháng 09, 2010 17:59   Không phân loại - Phạm Đình Nguyên trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Các bạn thân,
Các bạn nhà mình ơi, đã bắt đầu bỏ phiếu, Nguyên vừa bỏ xong. Anh em mình nhớ phone nhắc các bạn ít lên mail bỏ phiếu nhé để kết quả cho xôm tụ và vừa lòng mọi người.
Nhớ bầuàuầuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Thân

Nguyền
# 1727
  01 tháng 09, 2010 20:02   Không phân loại - Nguyen Van Em viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Thân chào các ông nội ngoại,
Trong lúc các ông đang suy nghỉ xem mình phải bầu cho ai, tôi xin báo chung cho các ông và riêng cho Cụ Ca, một tin vui.

Tin vui là Cô Tư Quỳnh Hương, không chỉ nhận lời giúp đở Taberd.Org, giúp đở QTTT76, mà còn tích cực làm việc để giúp đở anh em Taberd 76.
Dưới đây, tôi xin trích một đoạn trong email mà tôi vừa mới nhận từ Cô Tư Quỳnh Hương để làm bằng chứng và để thưởng công mại dô cho Cụ Ca:

"..........Theo schedule TV cua QH, QH da xin phep duoc dai TV de co mot c/t talkshow 1 hour de gioi thieu ve Taberd.org cho khan gia khap nuoc My (50 Tieu Bang) va khap The Gioi (LittlesaigonTV.com) xem vao ngay 17 thang 09 luc 4gio chieu CA. ..................."

Thay mặt anh em Taberd 76, người đàn ông đẹp lão (kiểu của ông Dương) xin thành thật cảm ơn sự nhiệt tình của Quỳnh Hương trong việc giới thiệu Taberd.org một cách rộng rải và mạnh mẽ.
Ngoài ra Cụ M không quên cám ơn sự tiếp tay của hai bạn Sơn Mập và Xưng Việt tạo cho Cụ M cơ hội liên lạc với Cô Tư.

Anh em nhớ đi bầu cho đông và nhớ đón nghe c/t talkshow nói trên.

Cụ M
# 1728
  02 tháng 09, 2010 03:35   Không phân loại - Phạm Đình Nguyên viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Vợ chồng Nguyễn anh Tuấn nhờ Nguyên gởi lời cám ơn người bạn ẩn danh ở Cali đã gửi Vợ chồng Tuấn 500 USD. Nguyên đã đến bệnh viện đưa cho Tuấn ngày hôm qua.
Nhân dịp này Hai vợ chồng Tuấn cũng gởi lời cám ơn đến tất cà các bạn đã giúp Tuấn trong thời gian vừa qua.
Hy vọng sự chia sẽ của anh em bạn bè sẽ giúp Tuấn có niềm tin để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

Thân

Nguyên
# 1729
  02 tháng 09, 2010 11:46   Không phân loại - Vũ Văn Chính viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Kính gửi đến anh em Taberd 76.

Có mấy người bạn của tôi họ cho tôi một ý tưởng tại sao không viết về Taberd như một cuốn sử Taberd,Tôi chỉ là người đi rêu rao kỉ niệm về ngôi trường huyền thoại và bạn bè thôi,chứ không có tham vọng gì lớn lao như gọi là sử gì cả.Kỉ niệm của tôi sẽ là kỉ niệm của các bạn,mà có thể trong ấy bạn cũng thấy có hình ảnh hay kỉ niệm về mình.

Rất tiếc là tôi không được ngồi đến khi trường đóng cửa,do đó khoảng thời gian từ 74-76 tôi không có chi tiết,các bạn nào có những kỉ niệm về trường về bạn,hay các sự kiện về trường các bạn có thể gởi về theo địa chỉ :

vuvanchinh1958@yahoo.com.vn

Để tôi có một cái nhìn và viết hoàn chỉnh hơn những kỉ niệm, về một quãng thời gian êm đẹp dưới mái trường Taberd,tôi sẽ trích đoạn và chú thích tên các bạn vào bên cạnh những trích đoạn ấy.

Thời gian hoàn thành bài viết của tôi dự kiến đến kỳ Hội Ngộ 2012 là xong,mong các bạn giúp đỡ cung cấp tin tức,để tôi hoàn thành nhiệm vụ mà không có ai giao cho mình.

Thân
Vũ Văn Chính
# 1730
  02 tháng 09, 2010 13:17   Không phân loại - Trịnh Lương trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Bớ Nguyên Xi chơi xấu bạn bè , làm bài xong đem nộp không cho cọp-dê , nhớ nhé .. nhớ nhé ,... hừm.. hừm bài toán gì mà khó giải bỏ bu , đáp số có 3 kết quả đều đúng , chọn đáp án câu đúng nhất , biết chọn câu nào ?? !! nhức đầu quá , chết mụ nội (bản quyền : Cu Hát) gần hết giờ nộp bài cho frère Việt Quang rồi , thằng nào , ý quên nói lại, bạn hiền nào cho tớ cọp- dê , tan học tớ bao cậu 1 bữa bột chiên đập 2 quả trứng, uống nước si-dô kem , tớ hứa , nói láo hộc xì dầu , bạn hiền ơi giúp tớ với !!!!.....

Thân Tú mông bông sênh

TL
# 1731
  02 tháng 09, 2010 14:16   Không phân loại - Tây Ba Lô trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Ông bạn cứ nghe lấy lòng mình !!! A hay B hoặc C = bravo tú mông !
Nhớ chầu bột chiên + chè đậu đỏ ở trường Gia Long (cạnh chùa Xá lợi) !!!!

Tây ba lô
NHD
# 1732
  02 tháng 09, 2010 16:05   Không phân loại - Vô Danh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Ê Tè Le ,
Hỏi ai làm gì cho mất công , mày coi trong 3 tên , mày ghét hay muốn "đì" tên nào nhứt mày bầu cho nó !
Công việc và trách nhiệm của Trưởng Ban Điều Hành rất nặng , mày bầu cho nó , cho nó gánh cho "ná thở" luôn .
Hổng tin đợi nhiệm kỳ sau mày ra ứng cử đi là biết tao nói đúng hay không ngay .
Thân

Vô Danh
# 1733
  02 tháng 09, 2010 18:28   Không phân loại - Phạm Đình Nguyên trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào ông Tây Ba lô,
Sao hết đau tay chưa ? mấy cha về VN thì sáng ra Cây khế để ăn khế trả vàng, rồi lấy vàng đó đi ăn bột chiên, gỏi khô bò mệt xỉu luôn, hahaha, chịu không.
Hùng với Khánh có cần Nguyên đón ở Phi trường không? hay có bồ đón rồi.?

Thân

Nguyên
# 1734
  02 tháng 09, 2010 18:58   Không phân loại - Phạm Đình Nguyên trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Tè Le,
Đừng nghe thằng Bụi chuối sau hè nó nói bậy, nó bị nhốt ở Mỹ lâu, nó khí tồn tại não nên xúi bầu bậy bạ đó. bây giờ nếu cha thấy 3 ông đều ngon cơm như nhau thì mình chuyển qua bầu theo đầu tóc.
Nguyên giới thiệu cho :
Đầu đinh là Hà gia Hòa
Đầu hói là Đinh trọng Tín
Đầu bạc là Lý văn Quới.
Đó thấy cha nào đầu đẹp trai nhất thì bầu.
Coi chừng Xếp Quang, Cu K, Cu M nghe thấy chửi ..chiết đó
Chuồn

Thân

Nguyên
# 1735
  02 tháng 09, 2010 20:38   Không phân loại - Tây Ba Lô trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Bonjour nhà mô phạm,
Tay thì đở đau rồi, vì có thễ sẽ đánh một vài set ở trên sân với Mr Trịnh Lương nếu ông ấy không quên chầu bột chiên !!!!
Không biết cụ Ca thì sao, chớ về phần Tây ba lô thì sẽ lấy 'cyclo máy' về khách sạn. Nói chơi vậy chớ, Tây sẽ có người nhà ra đón, cám ơn Nguyên.
Hẹn gặp lại.

Tây ba lô.
NHD
# 1736
  03 tháng 09, 2010 01:51   Không phân loại - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Nguyên,

Tụi tao về tới Saigon sáng thứ bẩy 18. Cả ngày đó, tao phải làm bổn phận người cháu gương mẫu...

Chủ nhật 19, Bu tao cho phép tao... gởi thân cho mày từ sáng sớm cho đến chiều tà !

Merci mày đã có ý ra phi trường đón tụi tao. Thôi tao đề mày ngủ lấy sức, chủ nhật đưa tụi tao đi chơi. Tao đề nghị mày trong chương trình trước hay sau Cây Khế, cho tụi tao đến nhà thằng Bửu để thắp cho nó một nén nhang nghe...

Cu K
# 1737
  03 tháng 09, 2010 01:59   Không phân loại - Vlhải Dans Mon Coeur trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hôm họp mặt ở quán Kim, Cao Đình Hưng ngỏ lời khâm phục rằng ngày xưa khi thấy Võ Long Hải mới nứt mắt (lớp 10, 11 gì đó) sau khi ăn sáng gần Bưu điện, chàng bèn điệu nghệ, bật Zippo (?) phì phèo điếu thuốc, trông rất chiến:

Hommages to Võ Long Hải

http://www.youtube.com/watch?v=zgxPe891-JQ
# 1738
  03 tháng 09, 2010 02:02   Không phân loại - Lê Xuân Việt viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Các bạn TaBe thân mến,

Trong thời gian bầu cử TBĐH QTTT76 này, tôi có thêm một vài ý nghĩ muốn chia xẻ đến cùng các bạn. Tôi xin bắt đầu bằng những đoạn trích từ Lời Huynh Trưởng trong kỷ yếu năm 1965,

“... Đời sống ta chỉ có giá trị nếu ta biết sống theo một lý tưởng: LÝ TƯỞNG GIA ĐÌNH, TỔ QUỐC, THIÊN CHÚA.
Có như vậy, đời sống ta mới là một bước tiến lên không ngừng ...
Ai nói tới sự sống thì phải nói tới sự khát vọng trong một đời sống dồi dào phong phú hơn. Quanh chúng ta, đời sống thật chỉ là một khát vọng. Tất cả những nguyện vọng chính đáng đó đều hướng về tột đỉnh, vươn lên tới SỰ SỐNG HOÀN TOÀN SUNG MÃN, gieo rắc tràn đầy nghĩa cử và công đức ...
Vậy điều thiết yếu của các em học sinh phải lo giữ gìn với bất cứ giá nào, đó là LÒNG HĂNG HÁI CẦU TIẾN nghĩa là ước muốn tiến lên mãi mãi. Sự khát vọng đó phải đánh dấu tất cả các hoạt động học đường, hoạt động thể thao, hoạt động xã hội của các em. Nó phải nung nấu tâm can và đời sống các em.
Người trai trẻ không được phép sống trong sự tầm thường ... Họ chỉ tìm thấy sự vui sống khi đã biết buộc chặt "xe của mình vào một vì sao" vì "con đường cứu thoát chỉ là một hướng đi lên" (Claudel)."

và trong kỷ yếu năm 1972,

chúng ta chớ quên lý tưởng cao đẹp:" Sống đẹp là sống cho kẻ khác".

Tôi xin được diễn giải những điều dạy dỗ châu báu này mà SHHT Félicien đã cho chúng ta 45 năm trước đây, và sự liên hệ xác thực đến công tác QTTT76 mà anh em chúng ta đang thực hiện.

Cách đây mấy hôm, khi tôi đọc lại những dòng chữ trên của SHHT, cơ thể tôi đã run lên từng cơn, vì ngày hôm nay, sau nhiều năm với những thăng trầm trong đời sống, bao nhiêu năm học những sách hay vở đẹp của những thi hào văn nhân trên thế giới, với một ít thành quả gặt hái trong nhiều những thất bại ê chề, tôi mới bắt đầu hiểu những điều châu báu trong muôn đời mà SHHT đã dạy chúng ta gần nửa thế kỷ trước đây. SHHT kính yêu của chúng ta, trong sự hy sinh quên đi một đời sống thông thường, chọn ánh sáng của LÝ TƯỞNG GIA ĐÌNH, TỔ QUỐC, THIÊN CHÚA, đã nhìn thấy mạch lạc ý nghĩa lớn trong đời sống để dạy dỗ chúng ta. Các bạn ơi, tuổi đời của SHHT lúc đó còn trẻ hơn của anh em chúng ta bây giờ!

QTTT76 mà anh em chúng ta đang thực hiện bây giờ là một công tác cụ thể, phù hợp với những điều SHHT đã dạy chúng ta. Chúng ta làm không vì chủ đích hèn kém do ở chúng ta có chút dư dả vật chất, cho đi để khỏi áy náy lương tâm. Chúng ta làm trong tình thương yêu GIA ĐÌNH, của đại gia đình Lasan Taberd muôn đời. Chúng ta làm vì chúng ta không chấp nhận để một anh em nào của chúng ta không TIẾN lên được bởi hoàn cảnh ngặt nghèo ... cho xứng đáng noi gương sáng của SHHT và các SH, các vì đã chọn cho mình một cuộc sống thanh bạch, không tiền tài danh vọng, chọn công việc giáo huấn để đưa trẻ thơ không ngừng TIẾN lên, là thể hiện cho lý tưởng “Sống đẹp là sống cho kẻ khác”, một lý tưởng làm bừng sáng bởi tình thương yêu và ước nguyện phục vụ GIA ĐÌNH, TỔ QUỐC, THIÊN CHÚA.

Trong năm nay, anh em TaBe chúng ta đã từ biệt SHHT trước khi chúng ta thực hiện được QTTT76. Tôi nghĩ không có một vinh dự và một trọng trách nào lớn lao hơn cho anh em chúng ta là được vinh danh SHHT trong công việc chung đầu tiên của chúng ta. Nếu các bạn cảm thấy những điều tôi đưa ra là đúng tâm nguyện anh em TaBe76, thì xin ĐHĐ QTTT76 và tân TBĐH cứu xét đề nghị ghi nhận chính toàn danh QTTT76 là

“QTTT76, vinh danh Sư Huynh Hiệu Trưởng Félicien Huỳnh Công Lương”

(đương nhiên là đối ngoại và cho thuận tiện công việc, chúng ta sẽ chỉ dùng tên ngắn QTTT76.)

Trong nỗi bùi ngùi thương nhớ Lasan Taberd và người SHHT kính yêu, chúng ta không quên diễm phúc lớn của anh em mình là những học sinh cuối cùng trong trang sử cuối của một ngôi trường vĩ đại trong lịch sử nước ta, trong sự dạy dỗ của một SHHT uyên bá thông thái, một Cha đầy tình thương yêu GIA ĐÌNH và lòng kính ngưỡng THIÊN CHÚA, và thật sự là một vị anh hùng TỔ QUỐC VIỆT NAM.

Thân ái chào các bạn,

Việt
Trang: 1 / 10       Qua trang: