Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
08-2010
  Tổng số bài: 212
Trang: 1 / 11       Qua trang:  
# 1500
  01 tháng 08, 2010 18:28   Không phân loại - Nguyenpham trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hôm qua Nguyên vừa gởi cho vợ chồng Tuấn 500 USD của một người bạn ẩn danh gửi tặng giúp Tuấn tiền viện phí. Bệnh tình của Tuấn vẩn không tốt, đang bị nhiễm trùng máu.
Vợ chồng Tuấn rất cám ơn tấm lòng của bạn.
Tấm lòng của bạn thật đáng quý.

Thân

Nguyên
# 1501
  01 tháng 08, 2010 21:41   Không phân loại - Trịnh Lương trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Xin thông báo với tout le monde anh em 2 việc :

1- Hôm qua tôi vừa chat với nhà văn Cu Xê Chính thì "được" mắng yêu : " sao mày không đợi tao xanh cỏ thì mới hỏi thăm tao " . Hỏi ra mới biết Chính đã nhập viện tuần trước bệnh tim và huyết áp cao. Chính đã xuất viện và đi làm lại bình thường.

2- Báo cáo với anh em , riêng với Việt Quang, việc chuẩn bị ngày Hội Ngộ Taberd 08 -08 sắp tới , anh em Nội tụi tôi đã bàn bạc và gút lại các công việc cần làm, mọi sự tiến triển tốt .

Thân

TrL
# 1502
  02 tháng 08, 2010 05:00   Không phân loại - Lê Xuân Việt viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hello Việt Quang,

Trong kỷ yếu 69-70 trang Thể Thao--Lam Cầu (1), có ảnh thầy Nguyễn Công Minh với đội Taberd B, nhờ Quang ghép vào bài viết dùm. Merci, Quang.

Sorry, tôi gửi message đến Taberd 76 vì đang ở chỗ làm việc, không dùng email có font VNI được.
# 1503
  02 tháng 08, 2010 08:33   Không phân loại - Lê Xuân Việt trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Nhắn đến Quang thêm một chi tiết nữa:

Trong kỷ yếu 58-59, trang Sinh Hoạt Hội Đoàn-Thể Thao Thể Dục (1), có ảnh thầy Minh trong đội Taberd C, với thành tích vô địch giải Đại Hội Thể Thao và giải La-San, người ký giả lúc đó không kềm được sự hứng khởi trước viễn tượng của tương lai bóng rổ Taberd huy hoàng với superstar Nguyễn Công Minh.
# 1504
  02 tháng 08, 2010 15:20   Không phân loại - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chính ơi,

Sao lại đau chtim vậy ??? Rất mừng khi được biết là Chính đã đi làm lại bình thường.

Ráng giữ sức khoẻ đi, chứ Taberd.org mà thiếu cây bút "chiến" này thì buồn lắm đó !

Thân

Khánh
# 1505
  02 tháng 08, 2010 18:16   Không phân loại - Vô Danh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Ây Da !
Không biết có phải tại vắng tao mà chú Định bị bịnh Chtim không vậy ? Vì chú Định hay "gay" với tao mà tao nhịn , giờ "gay" với người khác họ cho tới luôn nên bị nạn ?
Hay là Cu Hát với Trịnh Liế...Lương dẩn Sải Vô Duyên đi gặp các vị "thần tăng... 2 , 3 " nên làm cho Vô Duyên xúc động...đậy con Chtim ?
Dù gì thì tao cũng cầu mong cho Vô Duyên với "cốt tu" của mình sẽ vui vẽ vượt qua cơn đau chtim trở lại am "Taberd cốc" ở góc sân trường .
Thân mến
Vô Danh
# 1506
  02 tháng 08, 2010 19:58   Không phân loại - Nguyenpham viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày HỘI NGỘ LASAN sẽ được tổ chức vào ngày 8/8/2010.
Tất cả đều đã sẳn sàng, đây là một ngày mà quý Frere, quý Thầy Cô , các cựu học sinh Taberd thuộc nhiều thế hệ trở về dể cùng nhau ôn lại, chia sẽ những kỷ niệm, những kinh nghiệm, gợi nhớ lại những niềm vui nổi buồn của cuộc sống.
Promo 76 nhà mình cũng đã chuẩn bị cho việc tham gia lần Hội ngộ này thật kỹ lưỡng, ngoài việc rủ rê nhau tham gia đông đủ, chúng ta đã cố gắng truy tìm địa chỉ và mời tham dự được hơn 30 cựu Sư huynh và Thầy Cô, một việc làm để tỏ lòng tri ân các Sư huynh và Thầy Cô đã có công dạy dỗ để chúng ta được trưởng thành như ngày hôm nay. Trong chúng ta hầu hết ai cũng công nhận rằng chính được rèn luyện và tu dưỡng dưới mái trường Lasan Taberd mà anh em chúng ta ngày xưa khi vừa chuẩn bị bước vào đời, cuộc sống gia đình bị đảo lộn nhưng với tinh thần Taberd, anh em nội ngoại đều đã vững vàng vươn tới để có được cuộc sống hôm nay.Và điều kỳ diệu nhất là có được tình bạn Taberd vô cùng tuyệt vời.
Trở lại hiện tại,Công lớn cho việc chuẩn bị ngày Hội ngộ, đầu tiên phải nhắc đến là ông chủ xị Lê việt Quang, ở xa không thể về tham dự được nhưng lại hết lòng chăm chút cho dự án này, kế đến là bạn Nguyễn Quân, mặc dù thuộc Promo khác, nhưng bạn đã hết lòng truy tìm hồ sơ cũ và cung cấp các thông tin về Thầy Cô, nhưng người mà chúng ta phải ngã mũ bái phục chính là ông Sơn Harlem tức Lý minh Sơn nhà mình, bạn là người đã cất công đi tìm địa chỉ từng nhà Thầy Cô bất chấp mưa nắng, có những địa chỉ cũ do quá lâu đã thay đỗi tên đường, có những địa chỉ trùng lắp, nhưng bạn cũng đã hết sức tìm ra và mời được hơn 30 Thầy Cô cùng tham gia ngày Hội ngộ. Một lần nữa anh em ta hãy hoan hô Lý minh Sơn, ông bạn thích làm chuyện " bao đồng " của Promo Taberd 76
Lần tham dự này có điểu đáng tiếc là anh em ngoại nhà mình do công việc không thể về tham dự được, chỉ có 1 ông ngoại duy nhất là Chu mạnh Tuyến đang ở chơi Việt nam là được ham vui cùng với anh em Taberd Việt nam .
Sau cùng phải có lời cám ơn Ban tổ chức đã tổ chức Ngày Hội ngộ để tất cả anh em cựu học sinh Taberd có được một ngày vui vẻ quay quần sum họp, ôn lại những kỷ niệm xưa, hồi tưởng lại những chuyện quá khứ dù đã đi qua rất lâu,hơn 35 năm.
Vài dòng mơ mộng gửi đến mọi người trong gia đình Lasan Taberd

Thân

Nguyên
# 1507
  02 tháng 08, 2010 20:40   Không phân loại - Nguyenpham trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hải dớ,
Chú định bị Chtim nhưng vượt qua được rồi, còn mày kìa, mày đang bị thắng Mỹ nó treo..., nó không cho mày về Việt nam ' thăm vợ ', thì mày có Chtim không?
Nếu mày cảm thấy ngứa ngáy, mày có thể tìm Sơn mập, bóp cho đở ghiền.
Chúc mày " vui vẻ " với Sơn mập.

Nguyên
# 1508
  02 tháng 08, 2010 22:03   Không phân loại - Lý Minh Sơn trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

NGUYÊN và CÁC BẠN

Đúng là chuyên gia bao đồng vì lúc nào cũng lo sợ mích lòng bạn bè, lo người này hiểu lầm, lo người kia buồn rồi hay tự trách mình ... chẳng hạn như hiện nay mình như đang ngồi trên lửa vì lo ngày 8/8 tới sợ thiếu sót gì thì có lỗi với bạn bè... hình như cuộc đời mình dở chỗ này mong các bạn Taberd hiểu và cảm thông.

Thân ái tất cả.
# 1509
  02 tháng 08, 2010 22:29   Không phân loại - Trịnh Lương trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Ơi Dớ ơi... là hù là khoan .... Ơi mấy cha Nội ơi....là hù là khoan...... Dớ ta chưa chệt.....là hù là khoan.....Dớ ta còn ngáp ngáp ...là hù là khoan....Dớ ta nhớ bồ "gay" của Dớ......là hù là khoan.....Dớ tâm sự với bồ "gay' của Dớ....là hù là khoan......2 thằng cùng bịnh Chtim ....là hù là khoan .... vì xa cách nhau cả tháng trời ...là hù là khoan....về gặp nhau phen này mây mưa phải biết ....là hù là khoan.....Dớ đỡ ghiền ở gần Sơn mập ......là hù là khoan.....Dớ về VN Sơn mập nhớ nhung Dớ...là hù là khoan....bêhe bêhe bêhe thoọc cù léc ...là hù là khoan.

Thân Tú mông bông sênh

TrL
# 1510
  03 tháng 08, 2010 02:39   Không phân loại - Vô Danh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Bớ tên thích liế...quên ...Trịnh Lương ,

Này ông bảo cho mà biết nhé , mi cầu trời khấn phật cho ông có giấy tờ để về VN sớm ngày nào thi mi có quà cua tên bạn hiền Nghiêm Việt sớm chừng đó nhé .
Còn nhược bằng mi cư lo choo...ọc ông , thì cái ngử mi ông đuuuuuu cho một cái là chết tốt nhé !
Thằng Sơn mập bay giờ nó cũng như ông đây , ghiền mà không có ai nên nó giành với ông , nó tự bóp vú mình ngày 80 lần để quên nổi sầu . Nó có để vú nó ở không được chút nào đâu mà mi nói ông bóp đở ghiền hè
Trong lúc ông vắng nhà , mi dẩn thằng chú Định bạn mình đi chơi ở cái lổ mô mà hắn bị đau chtim vậy ? Đừng nói không có nhé ! không do mi thi do ai ? Mi đừng có chối cải nhé , ông điên tiết lên là mi chết . Nhìn gương cụ EM kìa , ông đuuuuuuuu cho một phát là te cò chạy toé phở rồi đấy nhé .
He he he
Hải dớ
# 1511
  03 tháng 08, 2010 08:03   Không phân loại - Lê Xuân Việt trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Sơn Hạc Lem ơi,

Những điều mày làm hay lắm vì do ở tấm lòng tốt của mày. Tao có thẩm quyền phán câu này vì tao may mắn có được những đứa bạn đặc biệt từ thuở còn "mặc quần thủng đít". Bravo mày!

Thân,

Việt
# 1512
  03 tháng 08, 2010 13:15   Không phân loại - Ly Duc Thang trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hello Chính
Sao lại đau chim với cò ? Ở tuổi này là tuổi hồi xuân nên chỉ có để quên chim thôi chứ ai lại đau. Thôi nhưng tui cũng rất mừng là ông vượt qua khỏi . Có chút đồ gởi cho ông mà đợi HD chắc nó mốc hết. Đầu tháng 9 này có bà chị đi Vietnam chắc sẽ nhờ bà mang về cho ông. Nghe họp mặt Taberd ngày 8-8- 10 ham đi lắm nhưng không xin được phép Xã Trưởng.
Thân
Thắng
# 1513
  04 tháng 08, 2010 13:48   Không phân loại - Vô Danh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Tao lượm được cái này , tên nào chưa đọc thì ráng "ngâm kíu" để phân biệt em nào "người Lam " em nào "người bắt".
Thân

Vô Danh
___________

Bắc bảo Kỳ, Nam kêu Cọ
Bắc gọi lọ, Nam kêu chai
Bắc mang thai, Nam có chửa
Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi
Ôi! Bắc quở Gầy , Nam than Ốm
Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh
Bắc định đến muộn , Nam liền la trễ
Nam mần Sơ Sơ, Bắc nàm Nấy Nệ
Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt
Nam bắc Vạc tre, Bắc kê Lều chõng
Bắc nói trổng Thế Thôi, Nam bâng quơ Vậy Đó
Bắc đan cái Rọ, Nam làm giỏ Tre,
Nam không nghe Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải Nhải
Nam Cãi bai bải, Bắc Lý Sự ào ào
Bắc vào Ô tô, Nam vô Xế hộp
Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng
Khi nắng Nam mở Dù, Bắc lại xoè Ô
Điên rồ Nam Đi trốn, nguy khốn Bắc Lánh mặt,
Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyên Gượm lại
Bắc là Quá dại, Nam thì Ngu ghê
Nam Sợ Ghê, Bắc Hãi Quá
Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U,
Nam nhủ Ưng Ghê, Bắc mê Hài Lòng,
Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh,
Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô,
Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp,
Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi,
Nam nói: mày đi! Bắc hô: cút xéo.
Bắc bảo: cứ véo! Nam: ngắt nó đi.
Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói
Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn !
Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác
Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke
Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn
Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay.
Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó.
Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên
Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú
Nam: ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi!
Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội
Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui
Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp
Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo
Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy
Bắc quậy Sướng Phê, Năm rên Đã Quá !
Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc
Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu
Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng
Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu
Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo
Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm
Nam mê phiếm, Bắc thích đùa
Bắc vua Bia Bọt, Nam chúa La-De
Bắc khoe Bùi Bùi lạc rang,
Nam: Thơm Thơm đậu phọng
Bắc xơi na vướng họng,
Nam ăn mãng cầu mắc cổ
Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng,
Bắc len lén ăn vèn
Nam toe toét «hổng chịu đèn»,
Bắc vặn mình «em chã»
Bắc giấm chua «cái ả»,
Nam bặm trợn «con kia»
Nam mỉa «tên cà chua»,
Bắc rủa «đồ phải gió»
Nam nhậu nhẹt thịt chó,
Bắc đánh chén cầy tơ
Bắc vờ vịt lá mơ,
Nam thẳng thừng lá thúi địt
Đến khi Nam địt Bắc hô đánh rắm ,
Khi tắm,
Nam xách thùng thì Bắc bê sô,
Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm
Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan
Bắc xuýt xoa "Cái Lan xinh cực!",
Nam trầm trồ "Con Lan đẹp hết chê!"
Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền
Tình Nam duyên Bắc
có thế mới bền mới lâu…
# 1514
  04 tháng 08, 2010 23:12   Không phân loại - Nguyenpham trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào các ngoại Cali,
Sáng nay Nguyên vừa gởi 200 USD nhận được từ Hà gia Hòa và Hải Dớ của các bạn Cali gửi cho Vợ chồng Nguyễn anh Tuấn.
Bệnh tình của Tuấn tuần nay không thuyên giảm, bác sỹ đã phải thay đổi thuốc nhiều lần nhưng Tuấn vẩn sốt cao, sức khoẻ kém.
Tình bạn Taberd luôn đẹp mãi.

Thân

Nguyên
# 1515
  04 tháng 08, 2010 23:38   Không phân loại - Nguyenpham trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hải Dớ,
Đọc xong cái bài dài lê thê của mày, những thằng Bắc kỳ như tao , Chú định, Sơn béo... phát ốm luôn còn những thằng Nam cờ như Cu Hát, Cụ M, Hòa... thì muốn địt .
Tao đã gặp vợ mày, bả định mai mốt tao qua Mỹ, bả gởi tao cầm theo cái laptop cho mày để ở Mỹ mày có cái ... để chọc phá anh em. Vậy là vợ mày cho mầy đi tới Tết về.
Chúc mày ở Mỹ được " đông dzui " cho đở buồn.

Thân

Nguyên
# 1516
  05 tháng 08, 2010 09:21   Không phân loại - Lê Xuân Việt viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Ngày xưa mẹ tao hay mắng tao “mày không lo học hành, cứ suốt ngày đi mê muội mấy cái thằng Taberd, y hệt như bố mày.” Sau này, tao gặp ở San Jose một bác bạn thân bố tao từ thời tiểu học, bác xác nhận “mẹ cậu hồi xưa ghét tôi lắm, không cho tôi đến nhà.” Ngoài cái thông thường “tel père tel fils,” tao may mắn không những có bạn từ thời tiểu học, mà lại còn trong môn phái Taberd mới đôc đáo chứ!

Sau đây là bản tin báo cáo sơ khởi ở Cali đến toàn thể các củ địt Taberd ở bốn phương trời, đặc biệt là mấy ông tướng đang chuẩn bị cho ngày Hội Ngộ sắp đến bên nhà.

(1) La Hoàn Tòng đã xuất viện phục hồi, mọi tiến triển tốt đẹp. Tao về đến Orange County, gọi cho thằng Sơn Guigoz để hỏi nó chỗ vào thăm LHT và rủ nó đi uống cafe, nó cứ ừ à, tao ghét chửi thầm trong bụng “ẹ, cái thằng ấm ớ hội tề,” xong tao cũng lùng ra được địa chỉ; trên đường tao vào thăm Tòng thì nó hú tao đi uống cafe, tao vòng xe lại định bụng gặp sẽ nhồi xoắn hai cái xôi nó vì tội dám ừ à ông. Đến nơi, hóa ra nó đi thúc dục vận động cho LHT xuất viện sớm để surprise tao ở tiệm cafe. Đúng là thằng củ địt, làm ông mất cớ nhồi xôi mày! Tòng với tao gặp nhau sau 35 năm, mừng mừng tủi tủi, ông đếch có chữ nào để mô tả cái cảm giác này.
(2) Con trai và gái út Tòng đưa ba đến quán cafe, hai cháu rất ngoan ngoãn dễ thương. Bác Sơn, động lòng nhớ thời chăm sóc con thơ nay đã lớn, lăn xăn lấy bánh nước cho cháu bé ăn, xong cao hứng nhắn nhủ Cần Lù “mày lấy vợ xong ráng đẻ một bé giống như vậy đi.” Bác Hải dzớ, đầu óc méo mó ở tốc độ của tia laser, la làng lên “Mày nói gì dzậy Sơn, sao kêu thằng Cần đẻ con nhìn cho giống con thằng Tòng?”
(3) Cần Lù sau 35 năm, nhìn vẫn y chang hình trong kỷ yếu, nhưng được nổi danh trong anh em là chuyên môn ăn hiếp vợ. Hải dzớ tuôn luôn “hiếp thôi, mày vừa ăn vừa hiếp làm sao người ta sống cho nổi với mày.” Cái mồm cậu Hải thế thảo nào đi đến đâu cũng có chi nhánh, và xa quê nhà hơi lâu làm cậu Chính u sầu tương tư!
(4) Cậu Cu Ca có đối thủ lợi hại ở cậu Khoa rồi đấy nhé. Ẹ, ngồi giữa đám mấy thằng ồn ào giọng Taberd mà cậu ta vừa riễu vừa cười, sang sảng tiếng bổn xứ không một chút lay chuyển, hay thật.
(5) LD Thắng với HG Hòa gặp tao không nhận ra vì tao già đi và lại để râu, hỏi tao sao không cạo, Hải dzớ đỡ luôn “đồ gây mê của người ta mà mấy cha!”

Ôi, bạn xưa, bạn Taberd, “it’s impossible, to tell the sun to leave the sky, it's just impossible ... “

Thân,

Việt
# 1517
  05 tháng 08, 2010 12:14   Không phân loại - Trịnh Lương trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

X Việt (gọi vậy cho giống như X Men) đã có bản tường thuật sinh hoạt của các "củ địt" Ngoại, mượn từ của X Việt nghe êm tai đấy, thật đầy đủ . Công nhận tinh thần Tabériens lan tỏa khắp bốn phương trời nhưng không biết tại sao mấy tướng bên đó dạo này lười chảy thây chảy mỡ không ra sân trường chơi , béo phì ục ịch như .. nợn... hết rồi hay sao ?? .

La Hoàn Tòng binh phục là đáng mừng , chúc sức khỏe mày 1 cặp rượu XO của mấy củ địt Nội bên này nhé Tòng

Hải Dớ thân phận giờ như tầm gửi mùa thu lá bay trôi dạt lều bều như rong rêu nơi xứ người , không biết bao giờ mới về nhà để vợ nhớ bạn mong "từng ngày từng giờ" . Ê đừng nghĩ viển vông tầm bậy nhé Dớ , tao đoán là vợ nhớ là đoán mò thôi chứ tao chưa gặp bả bao giờ, chỉ có thằng Nguyên Xi lù lù vác cái lu chạy là gặp bả rồi (đọc mail mới gửi của nó là biết mà ) . thôi ráng ở bên đó thêm chục tháng nữa để đủ thời gian chính phủ Huê kỳ cấp "giái" new cho mày về , Thằng Cu Hát còn xúi tao nói với vợ Dớ lấy chồng khác đi . đừng chờ đừng đợi Dớ cho xuân tàn mai chột , hahaha chuyến này mà Dớ về lại Saigon cầm súng dí Tè Le thì Tè Le phải trốn biệt xứ .

Thằng Khoa Cận vẫn còn tài ăn nói ca hát ba hoa chích chòe như ngày xưa , còn nhớ thời đó mỗi lần nó tán tỉnh "ghệ" nào thì con nhỏ mê mẩn chàng cận , nước chảy đầm đìa mà cứ bám riết Cận , thằng này có tài thật là ghê.

Vài hàng chọc đùa thoọc léc mấy thằng bạn thân thiết trong cuộc sống xưa và nay , có bị chửi thì cũng vui lâng lâng.......

Bên này mấy thằng củ địt Nội đang chuẩn bị cho ngày Hội Ngộ sắp đến .

Thân tout le mông

TrL
# 1518
  05 tháng 08, 2010 19:15   Không phân loại - Nguyenpham trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Dân Taberd nhà mình lúc nhỏ thì bị mẹ la " suốt ngày cứ đi mê mẩn mấy thằng Taberd ", như lời X Việt. Bây giờ già đầu thì bị vợ nhằn : " cả ngày chẳng làm gì cứ Taberd, anh đi theo mấy ổng luôn đi " , ở nhà nghe vậy tưởng chỉ có mình là nạn nhân, hôm qua đến nhà Hải Dớ cũng được nghe lại điệp khúc từ vợ Hải " không hiểu mấy anh già rồi, nói chuyện gì mà thấy anh Hải mỗi lần ngồi trước máy cứ cười khúc khích " Trời ạ, bệnh nghiệnTaberd lây lan khắp nơi làm " các chị " phát rầu.
Tội nhất là Nghiêm quốc Việt, vì Taberd mà bị vợ nhốt luôn,
Tinh thần Taberd, tinh thần " GIÀ DỊCH " mà anh nào cũng đâm đầu vào, thật không hiểu nổi, phải không các củ địt Nội Ngoại.
Vài dòng thắc mắc, xin các củ địt giải thích dùm.

Chào mọi củ địt

MÔ PHẠM
# 1519
  05 tháng 08, 2010 21:39   Không phân loại - Hà Gia Hoà trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Nguyên và các bạn
Theo như tình hình hiện nay thì NQV đang bị tịch thu thẻ xanh rồi thì phải, không biết khi nào sẽ được hoàn lại đây ta hay là sẽ bị mất vĩnh viển luôn không Hi Hi Hi ???????

HGH
# 1520
  06 tháng 08, 2010 00:52   Không phân loại - Sơn Mập trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Mes copains,

Chúng mày tha thứ cho tao vì mấy hôm nay bận tiếp khách Hải Dớ từ phương xa nên không có giờ vào sân. Thằng Việt nó kể thiếu... chuyện thằng Cần và bu nó cãi nhau:

Cần: "Có IM CHĂNG?"
Bu nó: " Dạ, em không dám cãi vì lúc nào anh cũng làm U MÊ hết... nên phải nghe lời anh thôi."

Đấy nhé, tao nói rồi thằng Cần bắt nạt vợ nó vô cùng. Tội nghiệp bả...

Tao với Hải Dớ quậy nát vùng Quận Cam này. Mấy bu của LĐThắng, Cần, Khoa, bây giờ là mê Taberd hơn chồng.

Thằng TR.Lương, mày cứ thân tú mông coi chưng có ngày bị bà bắn ráng chịu.

Thân,

SM
Trang: 1 / 11       Qua trang: