Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
06-2010
  Tổng số bài: 181
Trang: 1 / 10       Qua trang:  
# 1085
  01 tháng 06, 2010 00:47   Không phân loại - Vũ Văn Chính trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hic Hic ..hai cục xôi có hột đậu phọng nó đã nhão rồi,vậy mà mày biểu tao mút ,chắc nó dài ra quá,tao không hiểu sao tao nói tiếng dân tộc H"mông chữ ô thành chữ u nên bị phạt,đến nỗi kêu tên mày không cũng phạt nữa .
Nhưng mà mày có nghe thầy Tiếng hay đi dạo vô trang này không,liệu hồn nghe cưng.Ôi cái mông..mông..mông mênh tình buồn(bắt chước LVQ rên rỉ).
Thân
Chính.
# 1086
  01 tháng 06, 2010 00:56   Không phân loại - Vũ Văn Chính trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hải ..Ớ (cho chắc ăn),mày phải nói cho rõ thêm,em Nguyên nó bị bịnh Gút cả hai chân,nhưng cái chân ngắn ngủn nằm đâu đó thì không sao,chuyến này đi chơi về mà cái chân ấy có nàm thao ,thì cứ khu OC hay vùng Cali mà ăn vạ.
Tao đã dịch ra mấy cái chữ mẫu tự của mày rồi đó nha,nhưng tao sợ bị phạt nên thôi.
Thân
Chính F M.
# 1087
  01 tháng 06, 2010 02:38   Không phân loại - Võ Long Hải trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

VVC !

Tao rút kinh ng...uyệ...hiệm của mày nên không dám kêu tên mày là Cụ X.., sợ tham nhũng trả thù vặt .

Tụi mình dù già tới mức nào thì cũng vẩn là đám học trò nghịch ngợm của thầy , không sao hết . Hôm nọ thầy cũng có nói với anh em mình rồi . Mày quên hả ?

Tao chỉ sợ mấy người ỷ lớn hơn tụi mình một chút .... hay ra oai lắm .

Mày phụ tao đưa cái vụ viết giấy phạt trước hạn định ra hội đồng bảo an của liên hiệp ....quên...ra toà án của Cụ Ca đi .
Rỏ ràng viết là từ 1 tháng 6 mà mới 31 tháng 5 đã bóp cổ mày rồi .
Không thể để chìm xuồng vụ nầy được .
Bức xúc quá sắp bứt nút rồi .
Bye

Tao không dám ghi tên luôn .
# 1088
  01 tháng 06, 2010 02:51   Không phân loại - Sơn Mập trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hải Hạ,

Tao không có giờ làm hư nhà mô phạm đâu mà mày phải lo. Đó là nhiệm vụ Lê Thanh Cần và Hà gia Hòa.

Tặng mày hai câu thơ tao đọc được từ thuở bé:

N K M H U Ơ
M K N H M R Q N

Thân,

SM
# 1089
  01 tháng 06, 2010 02:56   Không phân loại - Cu Hát trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hải Hạ,

Tao không phải bênh Cụ M, nhưng mà cái LTD phạt VVC là đúng rồi. Mặc dù khi sáng nay là 31/5 của Taberiens Ca-na-điên nhưng đã là 1/6 của Taberiens Ta rồi...phạm ở đâu phạt ở đó.

Tội nghiệp thằng Chính...Nịu, phải chi nó chịu...nín thì đâu ra cớ sự này.
Thôi thì mày với tao ráng giúp đở mua cho nó 2 gói xôi... vò mỗi sáng để ăn trước khi đi làm cho nó thêm hưng phấn - dù gì thì xôi vò vẫn ngon hơn xôi đậu phộng...nhão.

Thân,
QH
# 1090
  01 tháng 06, 2010 03:30   Không phân loại - Sơn Mập trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Huy,

Tao đại diện Cụ M phạt mày nói bậy. Tại sao lại nói chuyện xôi vò???? Thiện tai...

SM
# 1091
  01 tháng 06, 2010 03:43   Không phân loại - Cu Hat trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Sơn,

Cái Đì-Tét-To của Cụ M gắn ở bệnh viện Hoag của mày không thể phạt tao được.

Cái thiện ý của tao là sợ Chính...nịu nó để bụng đói đi làm (mày biết nó bị iếu tim nên phải ăn uống đầy đủ) trong khi nó ngán cái xôi đậu phộng ...nhão nên tao mới bàn với Hải Hạ mua xôi ...vò để đỏi món cho nó. Chứ mày để Chính...nịu mà bỏ ăn mới đúng là Thiện tai...Thiện tai thật sự.

Ý tao là ý thiện mà mày nghĩ...bậy. Phạt mày mới đúng.

QH
# 1092
  01 tháng 06, 2010 04:04   Không phân loại - Võ Long Hải trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Không được ! Không thể quy trách nhiệm cho anh em Cali như vậy được .
Nó có của quý nó đem theo thì để nó tự xử...quên tự giữ chớ .
Xài tầm bậy hao mòn hay mệnh hệ nào bắt đền người khác sao được ? Thằng có một cái hà...lây đâu ra cái khác mà đòi ăn vạ bắt đền ?

Tao kể mày nghe chuyện xưa , chuyện "EM" VN qua Mỹ hay Canada gì đó cách đây cỡ 35 năm :

.... EM VN từ xứ lạc hậu qua xứ máy móc thấy gì cũng lạ nên ham lắm cái gì cũng muốn thử cho biết .
Một hôm EM đi vô siêu thị lớn toàn máy móc tân kỳ tự động .
EM thấy cái máy ai cũng đến bỏ vô 1đồng xèng rồi đưa chân vào , kế đó đưa chân kia vô . Chút xíu sau họ bước ra đôi giày được đánh xi-ra bóng hới . EM cũng thử và cũng có đôi giày bóng láng .
Bất chợt EM thấy có cái máy đề chữ "BETTER THAN YOUR WIFE".
EM rất lấy làm thắc mắc : Máy dùng làm gì ? Sao lại hơn vợ được ?
Để ý thấy có thằng tay bụm háng mặt khổ sở nhăn nhó đến chổ cái máy , ưởn người ra ịnh sát cái bụng dưới vô máy , lát sau bước ra mặt hân hoan cài nút quần lại.
Thấy vậy EM khoái quá hân hoan đến chỗ cái máy nhét đồng xu vô cũng ưởn người ịnh vô.....rồi rống lên thảm thiêt...mặt nhăn nhó khổ sở EM nhìn xuống thấy có cái nút mới cáu được khâu vô đầu thằng nhỏ....

May mà bây giờ xài dây kéo , chứ không thằng Nguyên mà thử kiểu đó thì bắt đền ai đây ?
Mày thấy không ?
He he he

Hải
# 1094
  01 tháng 06, 2010 04:49   Không phân loại - Nguyen Van Em trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Meo này qua phần kiểm của TucLai Detector.
Quyết đinh : Phạt 10 USD, phần ký tên và thường trú đất Cờ Hoa, có thẽ xanh
TLD
# 1095
  01 tháng 06, 2010 04:51   Không phân loại - Nguyen Van Em trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Meo này qua phần kiểm của TucLai Detector.
Quyết đinh : Không Phạt
TLD
# 1096
  01 tháng 06, 2010 04:53   Không phân loại - Vũ Văn Chính trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hải ..Ớ.Mày làm ơn viết Chú Định đi,chớ mày viết VVC thì chết cha tao luôn,nhớ chưa.Thôi có 30.000đồng VN thôi,để tao mượn cụ M 70.000đồng cho nó chẵn trăm. Đợi mơi mốt Quỹ Tương Trợ trả dùm luôn.Nhà văn thì phải nghèo rồi.
Thân
Chính
# 1097
  01 tháng 06, 2010 04:55   Không phân loại - Nguyen Van Em trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Meo này qua phần kiểm của TucLai Detector.
Quyết đinh : Không Phạt nhưng cảnh cáo.
Ghi chú, máy tính phạt theo ngày người viết, mienx khiếu nại.
TLD
# 1098
  01 tháng 06, 2010 04:57   Không phân loại - Vũ Văn Chính trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Cám ơn cái lòng thòng tốt của Cu Hát đã lo cho em,có xôi vò mà anh gởi thêm cho em cái bánh dầy nữa thì tuyệt cú mèo.Bánh thì dầy xôi thì vò,he he
# 1099
  01 tháng 06, 2010 05:01   Không phân loại - Vũ Văn Chính trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hay,Sơn Ù cũng thông minh,tụi mình mà xử dụng cái ngôn ngữ này thì ông Cố của Ngoại M cũng bó chi..a bó tay chấm cơm luôn,cứ tiếp tục phát huy thế mạnh nghe Ù.
Thân
Chinh F M.
# 1100
  01 tháng 06, 2010 05:05   Không phân loại - Võ Long Hải trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Ủa Sơn mập !

Tao tưởng mày qua Mỹ lâu rồi mày vô quốc tịch Mỹ rồi chứ ?
Vẫn giử thẻ xanh thôi hả ?
Ông " Đì rách to " của cái " Đì tét to" phạt mày kìa !!!!!
He he he
Con...oIo !

Vô danh
# 1101
  01 tháng 06, 2010 05:07   Không phân loại - Nguyen Van Em trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Meo này qua phần kiểm của TucLai Detector.
Quyết đinh : Không Phạt
TLD
Program là do con người viết ra, nên coi chừng bản cập nhật của program, cẩn thận thì hơn
# 1102
  01 tháng 06, 2010 05:10   Không phân loại - Vũ Văn Chính trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hở D.. Đúng là tình đồng chí ấm áp như mùa xuân,cục muối chia đôi cục đường thì mày nuốt hết.Nghe mày kể chuyện cái máy gì đó làm tao nhớ tới chuyện sau,có một ông Việt Nam nghe thằng Mỹ nổ,ở Mỹ có cái máy tân tiến là đút con heo vào là đầu kia nó ra dãy xúc xích.Ông VN bỉu môi,vậy mà cũng khoe,ở nước tao thì đưa cục xúc xích vào là 9 tháng sau nó ra con heo,ghê chưa.hehe
Thân
Chính.
# 1103
  01 tháng 06, 2010 05:17   Không phân loại - Nguyen Van Em trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Xin các tác giả ghi nhớ, kể từ giờ phút này TucLai Detector chỉ meo cho người nào bị phạt vì TLD nhận được rất nhiều meo khích lệ và khen khắp năm châu nên phải dùng thi giờ trả lời các meo này..
Hơn nữa việc kiện tụng kéo dài rất lâu vì phải qua Luật lệ của nhiều nước, tốt nhất là đừng để bị phạt
TLD
# 1104
  01 tháng 06, 2010 05:23   Không phân loại - Võ Long Hải trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

oIo...oIo...oIo....oIo....oIo

Xe mông xừ lơ Đì rách to ,
Ngày người viết ghi chành oành là 31tháng 5 , không cho khiếu nại là nghĩa làm sao ?????????
Nô ô kê ! Áp xô lưu manh nô ô kê !!!!!!
Mẹc xà lù , Bo xịt !
Ét pét xơ đờ cái đồ Cò rúp tơ !
Lơ du dơ Cụ Ca ! Ù ét tơ vu ? Rờ gạc đê lủy kìa !!!!

vô danh
# 1105
  01 tháng 06, 2010 05:31   Không phân loại - Võ Long Hải trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Ê bà con !

Cái máy nầy hay à nhen !

nó biết nó hớ
và biết né biết trớ nửa

Nhiêu một cái dậy ?
Mua một cái về "đập" chơi .

He he he

vô danh
# 1106
  01 tháng 06, 2010 06:03   Không phân loại - Nguyen Van Em viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Tôi viết vài hàng dưới đây trước là để tặng cho 2 người bạn mới của tôi năm 2010, đó là Võ Long Hải và Vũ văn Chính.

Cách đây 35 năm tôi đang ở trại 8, camp Pendleton, California, mặc dầu ở Mỹ đã được 3 tuần nhưng chỉ biết có đoạn đương dài chừng 4 tiếng ngồi trên xe buýt từ phi trường L.A. về camp Pendelton. Tôi nghỉ đa số nhưng người ở Cali và di tản năm 75 đều đi ngang đoạn đường này. Thật ra về mặt vật chất thi thời gian này tôi rất là sướng, nhưng vì đi một mình nên không mấy vì vui. Có thể trong thời gian này tôi gặp lại Sơn Mập và bao SM một cái hamburger. Kỷ niệm đầy chất đạm mà tôi quên tuốt trong 35 năm cho đến khi liên lạc lại được SM.

Chiều đi làm về tôi sẽ viết tiêp.
NVE
Trang: 1 / 10       Qua trang: