Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
05-2010
  Tổng số bài: 579
Trang: 1 / 29       Qua trang:  
# 487
  01 tháng 05, 2010 00:45   Không phân loại - Viet trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Bạn Sơn thân mến,

Cám ơn lời mời của Sơn. Việt nhớ lần cuối cùng nói điện thoại với Sơn là vào năm 89 hay

90...20 năm rồi con gì.

Anh Em có gọi điện thoại cho Việt đúng hai tuần trước. Anh Em hỏi Việt là còn nhớ ai ở

Taberd không ? thì Việt trả lời ngay là Thái Sơn và Cảnh Phương.

Việt mong là 20 năm nữa khi chống gậy ra sân trường chơi biết đâu sẽ gặp lại anh Em của

chúng ta và không chừng lại bị hỏi câu hỏi trước thì Việt hứa với Sơn là sẽ nói là:

Việt bây giờ đang chống gậy đi tìm "chỗ đứng" ( dùng đúng chữ của Quốc Hư...) và hình

ảnh của Thái Sơn cũng vẫn là hình ảnh đẹp đầu tiên hiện ra trong óc Việt...

Việt có một anh bạn là bệnh nhân của Sơn và lúc nào hỏi thì anh ta đều nói là Sơn vẫn khoẻ

và đẹp trai như thường...

Chúc bạn hiền vui vẻ và khoẻ mạnh.

Thân chào Sơn.

Việt,
# 488
  01 tháng 05, 2010 03:04   Không phân loại - Cu Hát trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Việt và Sơn...mập (tao biết mày hết mập rồi nhưng Sơn Mập là trademark của mày),

Xin phép Việt để "Mày Tao Tôi Tớ" cho nó thân mật (quen ...mõ rồi). Vã lại từ lúc TaBe...chưa bị Chấm Ọt là tao đã mày tao với Sơn Mập rồi.
Hai Ông Ngoại đang ở cạnh nhau có 3 bước à...thì phone nhau mà đi...So Cu Ro Ti hay la Bop Vu (viết theo kiểu của Cụ Em khỏi sợ bị LVQuang kiểm duyệt) gì đi, cần gì mà cứ hẹn hò mãi...làm tao phát nôn à. Rủ thêm mấy thằng ở Bôn Sa như LTCần, TVKhoa, HGHoà.....cho nó xôm tụ rồi hiện hình lên TaBe Chấm Ọt cho anh em em Nội Ngoại diện kiến dung nhan mùa...tàn của tụi bây. Tao được hân hạnh diện kiến mấy thằng kia rồi, chỉ còn mày à Việt.

Gửi lời thăm tất cả bạn bè mình ở Bôn Sa. Có thể sẽ gặp tụi bây cuối năm nay.

Cu Hát
# 489
  01 tháng 05, 2010 08:56   Không phân loại - Võ Long Hải viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào các ông nội ông ngoại ,

Thay đổi không khí chút đi .Cái nầy tui lượm được .
Mời các bạn thư giản chút xíu .
Thân mến
Hải

- Ail ou radis ? Are you ready ? Êtes-vous prêt ?

- Saintes salopes - Thanks a lot - Merci beaucoup

- Débile - The bill - L'addition

- Mords mon nez - More money - Plus d'argent

- On le donne à ces connes - Hold on a second - Ne quittez pas un instant

- Toute ta queue traîne - To take a train - Prendre le train

- Qu'on gratte tous les jeunes ! - Congratulations ! - Félicitations !

- Marie qui se masse - Merry Christmas - Joyeux Noël

- Oui Arlette - We are late - Nous sommes en retard

- Mais dîne Franz - Made in France - Fabriqué en France

- Il se pique Germaine- He speaks German - Il parle allemand

- Youssef vole ma femme au lit - You saved all my family - Tu as sauvé toute ma famille

- Sale teint de pépère - Salt and pepper - Le sel et le poivre

- Six tonnes de chair - Sit on the chair - Asseyez-vous sur la chaise

- Âme coquine - I'm cooking - Je cuisine

- Délicate et saine - Delicatessen - Épicerie fine

- Deux bouts de chair - The butcher - Le boucher

- Varices de grosseur ? Where is the grocer ? Où est l'épicerier ?

- C'est que ça pèle - Sex appeal - attirance sexuelle

- Ma queue perd son alcool - Make a personal call - Passer un coup de fil
# 490
  01 tháng 05, 2010 09:15   Không phân loại - Nguyen Van Em trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào Em Hải,
Chú cứ để ANH Việt tự nhiên.
ANH Việt viết là vui rồi
Kề cho ANH M nghe chuyện "vợ và con đều phải viết có S".
ANH M già rồi nhưng lại thích nghe mất chuyện S với X lắm chú ơi!
Cho ANH M gởi lời thăm vợS và conS của chú
ANH M
# 491
  01 tháng 05, 2010 09:27   Không phân loại - Nguyen Van Em trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Cu ơiiiiiiiiii,
Tao dang bỏ dấu chứ không còn bỏ Đậu nữa.
Mỏi Cu quá. Ý xin lổi, tưởng đang nói chuyện với mấy thằng bên Tây. Phải nói là Mỏi tay quá!
Cụ M
# 492
  01 tháng 05, 2010 10:01   Không phân loại - Nguyen Van Em trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào Sơn Mập Địt,
Mầy làm gì mà trốn anh em kỉ quá.
Tao đau khớp xương quá mà đi tìm mầy và Hoàng Vĩnh Chúc muốn liệt.......luôn mà tụi bây cứ trốn.
Mầy hiện ra anh M cũng mừng. Cho anh M Bop Vu một cái đuợc không. Tao cứ tiếc cái tuổi thanh xuân không có dịp Bop Vu Sơn Mập Địt,
Nhớ đừng để lép bộ ngực quí vì nghe Cu Hát nói bên Thái phải có tiền nhiều mới có size XL của Anh Sơn phải không Anh Việt.
Mỏi tay qúa, đừng nghỉ bậy mấy cha!
NVM
# 493
  01 tháng 05, 2010 11:23   Không phân loại - Nguyen Van Em viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào hai chú Long và các ông Nội Ngoại,
Hôm ông Tây Ngô Hùng qua thăm các bạn ở Canada, ông Tây có tâm tình với bác M về đề tài "thành lập quỹ tương trợ ". Cách thức làm ra sao, từ từ sẽ có cách. Quan trọng là anh em có ý muốn. Cách gì đi nữa cũng có khi gặp chổ sai sót không thể nào 100% hoàn mỹ. Lòng thành là chính yếu.

Trong lúc chờ cách thức, bác M đề nghị anh em mình mỗi ngày nhịn một ly cà-phê hay một lon bia hay một điếu thuốc lá hay một hôm nhảy đầm (Bác M phải nhét phần này vào vì có bạn không cà-phê không bia hay không thuốc lá ) từ tháng 6 trời mưa tới này. Ai uống ly cà-phê 5000 đ. thì để dành 5000 đ. Ai uống đắt hơn để dành nhiều hơn, tùy tiện mỗi người.
Chưa quen nên mỏi tay qua.
Chào các bạn
NVM
# 494
  01 tháng 05, 2010 12:23   Không phân loại - Nguyen Van Em viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào các bạn gần xa,
Đọc mail của hai bạn Việt và Sơn Mập, M đây liên tưởng ra một cách Yêu mới. Từ mai đây M sẽ không nói chuyện với bà vợ nửa, chỉ viết mail cho nàng thôi để nói lên lòng mình. M đây thấy Cu Hát phê bình qúa hay, cho Cu Hát 2 bon points để về VN ăn Phở.
Thằng Khánh đâu, ra đây coi tao viết tiếng Việt có dấu .
NVM
# 495
  01 tháng 05, 2010 13:12   Không phân loại - Nguyen Van Em trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào người đẹp Tô Châu,
Chưa chi mà người đẹp lại ghen với chi Ba.
Người đẹp vắng mặt có 2 tuần mà PDN đa theo chi Ba.
Nhớ đừng vắng mặt, PDN không tin được, cứ bị Gout chân giữa!
Chúc sức khoe
MVM
Một Fan hâm mộ người đẹp Tô Châu về ca 2 phần.
# 496
  01 tháng 05, 2010 19:11   Không phân loại - Phạm Đình Nguyên trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào bạn già,
Tối qua bạn già được vợ " thưởng ' hay sao mà sáng nay xuống sân lôi hết mọi người ra vậy.
Bây giờ tôi sẽ nói qua về việc lập QUỸ HỌC BỔNG, VIỆC NÀY TÔI ĐANG CHỜ Ý KIẾN CỦA XẾP QUANG. Các bạn Lê việt Quang, Tăng Kiên, Dương quang Khải là những người xây dựng lên Taberd.org thì các bạn có quyền quyết định việc này nên làm hay không. Tôi đã mail cho Quang cách thực hiện. Vì vấn đề này liên quan đến tiền bạc và lòng hảo tâm của nhiều người, nên phải được chuẩn bị kỹ để việc làm thực sự có ý nghĩa.
Bạn nói đúng, lòng thành là chính yếu, nhưng cũng không thể để lòng thành bị lợi dụng, tiền tương trợ phài được sử dụng đúng mục đích.
Các bạn M, Hùng , Việt... cứ yên tâm chờ đợi...
Bạn già mướn được VÚ chưa mà dzui dzẻ quá vậy.
Bye
Nguyên
# 497
  02 tháng 05, 2010 00:15   Không phân loại - Ngo Hung trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Salut Mr Nguyen,

Minh co dien thoai cho Mr Quang va Mr Khai ve van de nay roi, con phan Mr Kien thi hom bua o ben Montreal khi ban ve quy tuong tro co mat cua Kien.

Nhung day la mot van de quan trong nen can co su dong gop y kien cua rat nhieu ban Noi cung nhu Ngoai !

Hen lai may ong.
NH
# 498
  02 tháng 05, 2010 00:25   Không phân loại - Viet trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Thân chào các bạn Việt Quang, Quốc Khánh, Đình Nguyên,Thái Sơn, Trịnh Lương, Phước

Hà, Minh Sơn, Minh Tân, Giao, Chu, Khôi, Kiến Phong, Nhi, Chính...

Và nhất là Quốc Huy, người đã làm Việt buồn lòng cả ngày hôm nay, mà Trưởng lớp Em chả

có một lời bênh vực hoặc ngăn cảng mà lại còn thưởng cho đi ăn...phở. VN..nữa chớ !

Sau khi mài dao hết nửa ngày để nghĩ cách páo chù...

Tinh thần Taberd bắt Việt phải lấy tình iiiêu để soá bỏ hận thù cho các bạn bè cùng nhà....

Biết Cu Hát thích hát ...Còn trưởng lớp Em thì thích những cách iiiêu kỳ quoặc...

Việt xin mượn lời của một bài hát chế để tặng riêng hai người bạn thân iiiêu này...

- Em ơi đừng lấy dzợ Già... Nửa đêm thức giấc...Tường là Ma Da !...

- Em ơi đừng lấy dzợ Ù...Nửa đêm thức giấc...Tưởng là ôm LU !...

- Em ơi đừng lấy dzợ Gầy...Nửa đêm thức giấc...Tưởng là ôm CÂY !...

- Em ơi đừng lấy dzợ Gù...Nữa mai nó chết ...cái hòm SO LE !...

- Em ơi đừng lấy Thợ...Sơn...Nửa đêm thức giấc...Con C...nó BẢY MÀU !...

Sau đó thì tất cả anh em sẽ hát bè:

- Ngày nào Em iiiêu ai...Em cắn em...tới nay Vú...còn... Bầm !...

- Ngày nào Em iiiêu ai...Em Đấm em...tới nay vết sẹo... còn... trên háng !...

Xin lỗi trước tất cả tâm hồn cao thượng có thể buồn lòng vì những lời lẽ không...đứng đắng...

Thân chào các bạn.

Viet,
# 499
  02 tháng 05, 2010 00:34   Không phân loại - Khai Duong trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chu Tay ba lo,

Sang nay ong vua goi tui ... luc do la chieu o ben kia bo dai duong.....Bay gio da gan 12 gio khuya ben nay, ben kia ong co`n lang thang o tren mang tinh chuyen dai su....! Chang le minh lai tan gau voi nhau va nhieu chuyen vay sao ong thay ????!!!!! hihihihihihihi
# 500
  02 tháng 05, 2010 01:18   Không phân loại - Cu Hát trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Đồng ý cả hai tay với mấy Ông Nội Ngoại về việc quỹ Tương Trợ. Cứ xúc tiến rồi cho Cu Hát tui hay nếu cần sự giúp đỡ của...cái thân tàn này.

Còn chuyện nín...uống cà phê hay bia, nín hút, nín nhẩy....đầm (hên quá không phải nín nhẩy cái kia) để để dành tiền thì tui xin xung phong nín ăn ...PHỞ. Nhưng mà tại sao phải từ tháng 6 trời mưa trở đi mới được ...nín hở Cụ M?

Giỡn chút chơi thôi chứ đây là chuyện chúng ta nên làm từ lâu. Tiếc rằng mãi đến bây giờ, hơn 35 năm sau khi tan hàng, chúng ta mới gặp lại nhau để có dịp tương trợ lẩn nhau - sẳn đây cám ơn Quang và TaBe Chấm Ọt một lần nữa.

Trễ còn hơn không!

Cu Hát
# 501
  02 tháng 05, 2010 01:36   Không phân loại - Phạm Đình Nguyên trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hi Việt,
Quá dữ, đây là bài hát hay nhất thế kỷ, nhưng dzợ của bạn đang đứng đâu vậy, và bả thuộc type nào vậy ....coi chừng ăn đòn nhe
May là vợ mình không phải là thợ sơn.
Cu hát và Cu M song ca bài này hả, trời ơi, chết hết quá.
Nguyên
# 502
  02 tháng 05, 2010 02:06   Không phân loại - Sơn Mập viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Tao xin cám ơn NVE và NQ Việt đã dụ tao ra sân chơi . Cám Ơn Vê Cu đã mở cổng trường . Cám ơn LNQ Khánh vì mày là mày . Cám ơn ngòi bút xấu, à quên sâu sắc của Vũ Chính và Mông xừ Duval . Cám ơn Lý Minh Sơn đã yahoo chat với tao . Cám ơn LS Phàm, Vương quốc Định, ND Chiêu, Sư Tứ, Tăng Kiên đã email . Cám ơn DQ Khải đã chúc tết tao . Cám ơn những thằng ở gần mà tao ít gặp Cần Lù, Đinh Chuẩn, Khoa cận, Gia Hoà, Lê xuân Việt, Tôn thất anh Tuấn, Trương Quốc Tuấn, ... Cám ơn những Taberiens đi qua đời tao tại VN hay Huê kì .

Mỏi tay rồi (lời NVE). Bye .

Sơn Mập
# 503
  02 tháng 05, 2010 02:14   Không phân loại - Cu Hát trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Việt thân,

Phải công nhận là Ông cũng một bụng....tếu lâm. Cặp với Sơn Mập cũng....xứng đôi lắm. Khi nào có dịp gặp hắn tận mặt, Ông sẽ biết hắn cũng....tếu dzơ dzái tới mức nào.

Tui thì quan niệm "Trong Sân Trường" là nơi tụi mình chọc phá lẩn nhau như ngày xưa, mà đã giỡn thì không thể nào đứng đắn được. Không có "Tâm hồn cao thượng" trong sân trường đâu mà Ông cứ....xin lổi mãi.

Tuần sau sẽ có một dân TaBe học chung với Ông lớp Nhất 4 đến checkup tại phòng mạch của Ông, thử xem Ông có nhận ra hắn hay không?

Cu Hát
# 504
  02 tháng 05, 2010 02:15   Không phân loại - Phạm Đình Nguyên trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Salut Mr Hùng
Theo tôi bây giờ ta chia nhóm và lấy ý kiến
Có 5 nhóm
Taberd Châu Âu
Taberd Mỹ
Taberd Úc
Taberd Canada
Taberd Vietnam
Khi xếp Quang phát lệnh là lao vào thực hiện
Anh em ở VN có thêm việc là phải đi tìm cho ra các bạn bè khốn khó của mình đang ẩn náu ở đâu đó, mục tiêu là cấp học bổng cho con của các bạn này được học hành đến nơi dến chốn.
Cám ơn tất cả các bạn về sự chia sẻ này
Sau này nếu anh em mình gặp nhau thì sẽ đi ăn BỘT CHIÊN ở tiệm Lê như Trầm, hoặc chùa Xá Lợi
Nguyên
# 505
  02 tháng 05, 2010 02:20   Không phân loại - Sơn Mập trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Huy,

Tao cám ơn các bạn còn mày thì phải cám ơn tao vì những câu chuyện vơ váy tao kể cho mày . Hahaha .

SM
# 506
  02 tháng 05, 2010 03:28   Không phân loại - Cu Hát trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Nguyên,
Tao thuộc nhóm nào vậy?

QH
# 507
  02 tháng 05, 2010 04:44   Không phân loại - Cu Hát trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Cụ M giờ này còn đang ngủ. Nhưng tui xin mạn phép trả lời câu hỏi của Nguyên vì hôm qua Cụ có tâm sự với tui.
Chẳng là thời buổi khó khăn chật vật nên kiếm DZÚ để mướn gấp gáp như vậy cũng hơi khó. Cụ cũng thổ lộ là đã inh-tờ-viêu vài CÔ rồi nhưng Cụ đã nghĩ lại và quyết định xài tạm DZÚ ...Sơn Mập cho đỡ tốn kém.
Vài hàng cho mọi người rõ...miễn là Cụ ra sân được là dzui rồi. DZÚ...nào cũng được!

Cu Hát
Trang: 1 / 29       Qua trang: