Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
04-2010
  Tổng số bài: 287
Trang: 1 / 15       Qua trang:  
# 124
  01 tháng 04, 2010 07:26   Không phân loại - Ly Minh Son viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Các bạn thân mến
Chúc các bạn thân mến của tôi một ngày đầy hạnh phúc hôm nay tôi có ít thông tin gởi đến các bạn. Nhờ Nhi cho tôi số phone của Hồng thảo tri ngộ Phương (0903611482) em của Hồng hiếu Nam qua trao đổi với Phương tôi có được số phone của cô CAO THỊ TUYẾT dạy lý hoá cấp lớp 6, 7 địa chỉ cô là 17 PHAN NGỮ Q1 TPHCM điện thoại nhà cô 38202316 hiện nay cô khoảng 75 tuổi sống chung với một người em trai vì cô không lập gia đình hiện nay cô vẫn rất minh mẩn chỉ hơi đau nhức khớp do GÚT thôi.
- Đã có rất nhiều bạn Taberd promo 77 gọi 79 tôi nghỉ không chính xác vì trong đó có Chu mạnh TUYẾN, NGUYỄN NHẬT NAM...đã có những liên hệ từ lâu và rất thân tình đã có những cuộc họp mặt giữa các bạn trong và ngoài nước rất qui mô và ấn tượng, và các bạn này cũng thường xuyên thăm viếng hoặc đt thăm hỏi cô.
- Hôm nay tôi đã điện thoại thăm cô và xin phép cô cái hẹn để đến thăm tôi mong các bạn Taberd 76 dành chút ít thời gian sáng chủ nhật lúc 9g sáng ngày 04/04/2010 lúc 8g30 tập trung ở càphe cây khế vì cách nhà cô khoảng 500m mong các bạn đúng giờ.
# 125
  01 tháng 04, 2010 19:56   Không phân loại - Pham Dinh Nguyen trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Ok, Nguyên sẽ đến. Thú thật Nguyên hoàn toàn không nhớ cô nhưng cô đã dạy mình thì mình phải đến thăm cô. By
nguyên.
# 126
  01 tháng 04, 2010 20:42   Không phân loại - Trịnh Lương trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hoan nghênh tinh thần "về nguồn" của Lý Sơn.
Đồng ý sáng dimanche thăm cô TUYẾT (tôi cũng không nhớ cô như thế nào).
Có 1 đề nghị cá nhân là bồ có thể dời thời gian đến 10h30 được không ? (vì sáng dimanche cho tôi ra sân tennis đánh vài C đổ mồ hôi).
# 127
  02 tháng 04, 2010 06:27   Không phân loại - Lê Việt Quang trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Đúng là Hoàng Vĩnh Chúc nhà mình, tôi đã liên lạc được rồi.

Tôi đã trích hình và chi tiết trong trang web của BV Bình Dân đưa vô trang danh sách và hình Taberd 76 rồi.

Xin chào đón thêm một người bạn cũ.
# 128
  02 tháng 04, 2010 14:48   Không phân loại - Du Van Cuong trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chao Nhi va Khanh,

Nhan duoc tin tin tui may qua tre 19h00 !, chac tao toi khong kip dau, hic, boun 5 phut, thang Khanh thi tao con nho mat, con Nhi thi that tinh tao phai gap lai thi moi nho duoc !!!
Thoi xin loi, ngay mai tao chua co chuong trinh gi het, voili, voila ...
Tao goi kem theo tam hinh cua tao gan day nhat de neu co gi gap o ngoai duong thi con nhan ra nhau.

Attention COPYRIGHT TM
So tel cua tao : 0680142726
Cuong
# 129
  02 tháng 04, 2010 16:56   Không phân loại - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Quang ơi,

Tối nay có Hùng - Tân - Nhường và Khánh, Cường và Lộc không tới.

Mày liên lạc được với Chúc rồi hả ?

Khánh

# 130
  04 tháng 04, 2010 12:23   Không phân loại - Nguyen Ngo Hung trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Cac ban than men,
Co ban nao co the tuong thuat lai chuyen vien tham co TUYET hay khong? Co ban nao co biet duoc tin tuc cua co TRAN THI LE OANH khong? Cach day vay nam, nhan dip ve SG, toi co di tim lai co, vi truoc 1972 toi nho la co o gan truong Nguyen Ba Tong o Gia Dinh, tren duong di Go Vap gan mot rap hat thi phai, toi da toi do de hoi tham gan mot ngay nhung khong tim ra, co the Frere Dai co the con dia chi cu cua co.
Hen gap lai.
NH
# 131
  04 tháng 04, 2010 13:12   Không phân loại - Manh Le viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Thân gởi một vài hình ảnh từ Lễ Hội Quan Âm tại Houston vào cuối tháng Ba nhân dịp Phật Ngọc viếng thăm thành phố này.

http://picasaweb. google. com/manhhle/100328HoustonJadeBudha?authkey=Gv1sRgCMXemZb5xIjq8gE#5456351742648037058

Manh
# 132
  04 tháng 04, 2010 21:34   Không phân loại - Lý Minh Sơn trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Các bạn thân mến

Sáng chủ nhật anh em gặp nhau uống cafe hàn huyên khoảng một tiếng thật vui chuyện cuộc sống, xã hội và đặc biệt hơn nữa một người bạn taberd đã làm tôi xúc động khi nói rằng đã 2 ngày nay không ngủ được cùng với niềm vui dâng trào là được gặp lại bạn, cũng như cùng nhau đi thăm cô để ngồi nhớ lại chuyện tuổi học trò đó là VỎ LONG HẢI( đt 0919074916) các bạn tôi hảy mail hoặc đt thật nhiều cho HẢI bạn ấy nói :

Hồi xưa thường xuyên dưới trung bình đồng nghĩa với việc ăn roi của MARTIAL thế rồi một tháng đẹp trời được trên trung bình vui trong bụng và nghỉ rằng thế nào cũng được khen nhưng đến khi đọc tên MARTIAL MỚI phán cho một câu ăn đòn nát đít quần mới khá lên được tiếp tục nằm xuống cho một cây nữa " FRERE ơi là FRERE".

Cả bọn kéo đến nhà cô sau khi yên vị nhìn kỷ thấy rằng thời gian đã lấy đi sự trẻ trung giờ đây với mái tóc bạc trắng ở tuổi 69 cô đã già hơn nhưng trong ánh mắt và trong giọng nói cô còn minh mẩn và sáng suốt lắm, khi nhắc tên từng em cô cũng còn nhân ra một số đấy các bạn ạ. Sau đó từng em khai báo hoàn cảnh gia đình cho cô biết, cô cũng kể lại chuyện ngày xưa chuyện trong cuộc sống chuyện học trò đến thăm viếng với gần 2 tiếng nói chuyện nhiều tiếng cười vang lên xen lẩn những xúc động khi kể về nhưng khó khăn của cô và học trò của những năm tháng đã qua.

Các bạn Taberd của tôi trang web này nó đưa chúng ta về kỷ niệm cũng như nó kết nối chúng ta ở hiện tại hảy mạnh dạn hơn nữa để phát triển nó vì hiện nay hằng ngày hằng giờ cò nhưng bạn theo dỏi tìm kiếm trên đó những tình thâm tưởng đã quên lảng tôi mong lắm một tinh thần thân ái của các bạn.
# 133
  05 tháng 04, 2010 00:31   Không phân loại - Ngo Hung trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Cam on Minh Son !
# 134
  05 tháng 04, 2010 01:24   Không phân loại - Ngo Hung viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Salut Mr Trinh Luong,

Sao sang chua nhat vua roi danh duoc may set tren san? Hy vong la lan sau ve SG duoc danh voi ong vai set cho vui.
Hen lan sau.
NH
# 135
  05 tháng 04, 2010 02:03   Không phân loại - Ngo Hung viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chao Mr LNQKhanh,

Sao ong co goi hinh hom hop mat cho ong quan ly LVQuang chua? Cuoi tuan nay tui se di qua tham ong M va may ong o CAN toi thu hai tuan toi tui ve se noi cho ong biet la khi nao minh co the ve SG cung mot luc duoc.

Hen gap lai.
NH
# 136
  05 tháng 04, 2010 02:29   Không phân loại - Võ Long Hải viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào các bạn,

Mấy ngày qua đối với mình cứ như trong mơ, bắt đầu từ lúc mình tình cờ vô trang Taberd. org thấy lại hình ảnh trường xưa, thầy cô, các bạn củ.
Thấy số điện thoại của Huỳnh Ngọc Lâm nên gọi cho Lâm và tiếp theo đó những niềm vui liên tục bay đến. Lý Minh Sơn rồi Nguyễn Hữu Đức gọi.
Theo địa chỉ e-mail gởi thơ cho vài bạn, mail cho một bạn ở Adran Dalat nhờ tìm bạn củ từ Taberd chuyển lên.
Chủ nhật gặp các bạn ở café Cây Khế có dịp nói chuyện qua điện thoại với Đổ Bá Cảnh.
Gặp cô Tuyết thấy cô còn nhớ mình, mừng đến nghẹn lời. Nhớ lại khi xưa buồn chuyện vớ vẩn gì cũng kể cô nghe, muốn khoe muốn nổ cái gì cũng nói với cô (hồi đó nổ nghỉ là cô tin, lớn mới biết là cô nghe trong tinh thần bao dung độ lượng của người thầy).
Check mail hồi hộp trong chờ thư trả lời ... Rồi Tôn Thất Anh Tuấn gọi từ Cali, Vũ Anh Quân gởi mail, Trần Sư Tứ gọi từ Montréal. Những bất ngờ, những niềm vui, những giây phút xúc động và hạnh phúc như chen nhau ùa tới.
Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Trời Đất.
35 năm trước buồn vì rời trường xa thầy cô, bạn bè tản lạc bặt tin.
35 năm sau vui mừng hạnh phúc vì gặp được thầy cô bạn bè củ.
Cuộc sống thật là công bằng
Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Trời Đất
Cám ơn Taberd. org. Cám ơn các bạn đã cho mình quá nhiều niềm vui.
Võ Long Hải
# 137
  05 tháng 04, 2010 03:19   Không phân loại - Trịnh Lương trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào bạn Ngo Hung,
Tôi dự định đánh 2 set thì tới nhóm Tabériens (Lý Sơn "cầm đầu") thăm cô Tuyết nhưng hôm đó trong hội tennis anh em absent nhiều, nếu đi thì thiếu tay chơi nên phải ờ thêm 3 set thì nghỉ, đổ mồ hôi, cơ bắp rã rời nhưng thấy khỏe, nghiền lắm bồ ơi, đến ngày đến giờ là phải ra sân chơi vài set.
Về Saigon nhắn với anh em nhé bồ.
TL
# 138
  05 tháng 04, 2010 04:44   Không phân loại - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hùng ơi,

Không biết đưa hình lên làm sao nên nhờ Patron Quang đưa lên dùm rồi.

Nhớ khi qua Canada, nhất định phải đi ăn... bột chiên của tiệm ăn Lê Như Trầm nghe. Nhắn dùm là tui không nhớ hắn đâu, chỉ nhớ tới cái... bột chiên của hắn thôi ! :-)

Có rảnh thì ghé luôn tiệm Sushi của Lý Hữu Nghĩa. Tiệm đẹp và lịch sự, chỉ có 3 thằng khách vô ăn (Em - Trầm - Khánh) là không sang trọng tí nào ! Ha! Ha!

Mr Nguyễn Minh Tân đã về lại Suisse sáng nay.

Bon voyage.

Khánh
# 139
  05 tháng 04, 2010 04:45   Không phân loại - Ngoc Lam trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào les Taberiens
Vừa đọc xong mail của Võ Long Hải, khg ngờ anh chàng rất dạt dào tình cảm....cam ơn mr. LVQ vì công trình vĩ đại này, Taberd. org đạ kết nối được rất nhiều bạn và tụi mình cũng mang niềm vui rât lớn đến các thầy cô cũ. Phần mình luôn sẳn sàng làm "lien de liaions" cho tất cả, khi được 1 bạn mới phone cho mình thì lập tức mình forward số phone cho các bạn khác cũng như có chg trình gặp gở nào mình thông báo đến TẤT CẢ các bạn Taberd ở SG....điều làm mình hơi buồn 1 chút là có vài bạn vẫn bặt tăm tin tức, có lẻ do quá bận rộn lam ăn, hay đang phiêu lưu trong vùng Alpha Quadrant (phim STAR TREK)...Nhưng bù lại cũng có vài bạn đã đem lại joy and excitement rất nhiều như ĐỔ BÁ CẢNH, VÕ LONG HẢI ở VN hay các bạn ở nước ngoài về là liên lạc với mình như THÁI PHƯƠNG, THANH HẢI, ĐÌNH BIÊN, THƯ THIÊN, hay mr. NG VĂN EM 1 sáng thú7 đẹp trời đã gọi cho mình và nói chuyện hơn 30phút.. Mình mong sao tất cả các bạn đã mang danh Taberien rồi thì luôn trân trọng nó, luôn quy mến tình bạn nồng thắm giủa các bạn một thời học chung một mái trường, 1 thời áo trắng quằn xanh cách đây 35 năm, và sau hơn 35 năm mà chúng ta vẫn giữ được mối dây thân ái thì quả thật là qu1y hoá, phải khg các bạn?Hoping to see you guys all in the near future...
Trên mạng vừa có tin động đất 7. 2 độ Richter ở Nam Cali, khg biết các bạn Taberd ở Cali có bị tổn thất gì khg??
HNL
# 140
  05 tháng 04, 2010 05:23   Không phân loại - Ngo Hung trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hoi truoc luc con tre hon, toi co danh competition cho hoi cua hang, bay gio thi da gia nen 1 tuan danh 1 lan neu co thi gio, toi danh voi mot ong ban (dan anh cua tui minh ten la Ly Thanh Nhan cung la dan Taberd, anh ay nam nay da ngoai 60), anh ay da tung la cay vot so 4 cua VN vao dau thap nien 70.

Lan toi ve SG, hy vong la se ve cung mot luot voi Mr M va ong LNQKhanh ! Toi thi da tro lai VN tu nam 1991, moi lan ve neu co dip toi deu ghe qua truong va hoi cac Freres coi ve tin tuc cua ban be cung mot promotion nhung khong duoc ! Cho ngay Taberd ra doi 'Cam On Mr LVQuang rat nhieu' da cho ban be co dip gap lai nhau !!!!! Toi con nho toi vai nguoi ban nhung khong con nho ten cua ho (vui long bo loi vi da hon 35 nam roi).

Hen gap lai.
NH
# 141
  05 tháng 04, 2010 05:53   Không phân loại - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Người mua kỷ niệm

Tôi đã phải qua Montréal có đến hơn 8 lần. Nói là phải qua vì nhiều lý do : thứ nhất vì đi thăm ông bà già vợ, thứ hai vì... món bột chiên ở phở Liên. Ở Paris, trong các tiệm ăn Tàu cũng có món bột chiên, nhưng nó không có cái mùi chay cháy và không có cái tương chấm giống như phở Liên.

Mà nói cho đúng, tôi mê bột chiên phở Liên bởi vì nó rất giống bột chiên bưu điện Saigon của ông Ba què ngày xưa. Mỗi lần có mặt ở Montréal là tôi phải ghé cho được phở Liên để thưởng thức lại cái hương vị ngày nào của thời học trò.

Nhờ Lê Việt Quang mở lại cổng trường, tôi mới liên lạc lại được với một số anh em, và không thể nào ngờ được, là cũng qua đó mà biết được người chủ tiệm phở Liên chính là... Lê Như Trầm, cái tên bạn cao ngồng và đen đui đủi như Miên của Taberd xưa !

Cám ơn cái tên bán kỷ niệm cho những thằng mua kỷ niệm như tôi !

Khánh - Paris (Lễ Phục Sinh 2010)

TB : trích lại bài "Các món ăn khoái khẩu" của bạn Phạm Đình Nguyên viết trong mục "Những mẫu chuyện cũ" ở Taberd. org. Merci Nguyên đã chia sẻ cái khoái khẩu đó với tôi...

____________________________

Các món ăn khoái khẩu
Dân Taberd nhà mình ngày xưa đi học mà được đưa đón trước Bưu Điện chắc ai cũng ít nhất một lần thưởng thức món Bánh đúc chiên (hay là Bột chiên) và món Gỏi khô bò. Hai món đặc sản này nếu đã nếm qua chắc khó mà quên được phải không quý vị Taberd nhà mình ?

Bánh đúc chiên Taberd đã được chiên sơ sẵn, khi có khách thì cô xúc ra bỏ lên chảo chiên lại cho hơi cháy. Mỗi miếng bánh được chiên sao cho mềm mềm và dòn dòn, cộng với hương vị tuyệt hảo của nước tương pha ớt hơi cay cay, những ai đã thưởng thức qua đều không thể nào quên đúng không ạ ? Tôi đã nghiện món này từ ngày đó nhưng hơn 35 năm qua, đi ăn bánh đúc chiên rất nhiều nơi nhưng không thể tìm được hương vị bánh đúc chiên Taberd của ngày xưa, nó thật tuyệt vời.

Bây giờ đến món gỏi khô bò, các bạn có còn nhớ gỏi khô bò Taberd cái gì là ngon nhất không ? Xin thưa đó là gan khô bò cháy đúng không ạ. Miếng gan này khi cắn vào thì ôi thôi, nó béo béo ngậy ngậy, và lại còn mềm mềm thơm thơm nữa chứ. Ngày xưa khi ăn món này anh em nhà mình chỉ nghỉ đến chuyện khoái khẩu, các bạn có ai còn nhớ chú bán rửa cái đĩa nhôm đựng gỏi sau khi ăn xong ra sao không ? Đĩa đũa dùng xong tất cả được vứt vào thùng nước, khi rãnh rổi, chú lấy ra ngoáy sơ sơ rồi lấy khăn khô quét qua một cái, thế là xong. Đũa đĩa mới lại được sẵn sàng để phục vụ cho khách mới. An toàn vệ sinh thực phẩm được coi như pha.

Vài dòng về những kỷ niệm xưa, dù đã qua lâu nhưng nó vẩn còn mãi trong ký ức không thể nào quên.

Phạm Đình Nguyên - Sàigòn (tháng 2 năm 2010)
# 142
  05 tháng 04, 2010 06:25   Không phân loại - Nguyễn Quốc Huy trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

May Ong Noi va Ong Ngoai,

Lam on lam phuoc..... dung co ban ve an uong nua, tui dang them chay nuoc mieng day.
O cai xu Chiang Mai - Thailand nay khong co do an VN - An do an Thai riet...chan bo xu. Lau lau them PHO phai ton mat 300 USD de bay ve Saigon an cho da.

E Khanh, Ong co nho Nguyen Phuoc Hai (Ha) hay khong? Han dang o Lyon.

Hom nay ranh roi viet vai hang tham hoi cac Ong Noi va cac Ong Ngoai. Rat mong gap lai cac Ong.
Ong Ngoai nao co du dinh ve VN nho cho tui hay truoc de "bay" ve gap cac Ong Noi luon va san dip an PHO cho da.

Cu Hat (QH) 4-2010
# 143
  05 tháng 04, 2010 10:01   Không phân loại - Ly Duc Thang trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chao Cac Ban
Chieu hom qua dang vui ve voi gia dinh trong ngay le Phuc Sinh thi luc 3;45pm tu nhien sao toi thay minh choang vang mat may va tat ca moi thu chung quanh minh lac lu. , va chan minh dung khong con vung nua. Toi tuong rang chac la lai bi flu roi cho toi khi con gai ut cua toi no chay toi om chat lay toi vua la vua het " Bo oi dong dat". Toi nhin len thi thay cai den Chandelier lac qua lac lai rat la manh me, toi voi vang goi ca nha chay vao nha bep chung xuong gam ban. Con dong dat chi co gan 1 phut thoi nhung sao toi co cam tuong nhu no dai bat tan. Sau do toi co di 1 vong quanh nha coi co bi hu hai gi khong? Cam on Thuong De la moi su deu binh thuong, chi co ho boi la nuoc bi tat ra ngoai hon nua ho. Toi het hon khi mo TV len thi duoc biet cuong do cua tran dong dat la 7. 2, manh hon o Haiti va Chile nua. Mr. M oi, ong dung nhac toi dong dat nua nhe ong, va cam on Ngoc Lam da hoi tham den anh em vung nam Cali.
Than
Ly Duc Thang
# 144
  05 tháng 04, 2010 14:50   Không phân loại - Lương Trọng Cường trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hi Huy,
Rat mong co dip ghe Chiang Mai tham Huy, gia dinh Cuong rat thich Thailand.
Huy co nho minh da banh chung o Taberd luc xua.
Nho thuong xuyen lien lac nhe. Cuong dang o Montreal, Quebec, Canada.
Cuong Luong.
Trang: 1 / 15       Qua trang: