Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
Nhắn tin
  Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Nhắn tin
Nhắn tin


Trả lời tin nhắn
08 tháng 07, 2010  Trương Thanh Liêm (USA) viết:
Nguyễn Huy thân mến;

Tôi biết chắc rằng niên khóa 74-75 anh học ở lớp 6/4, chớ không phải 6/10. Cô giáo phụ trách lúc đó là cô Hứa Ngọc Ánh. Người bạn anh nhắc tên Nguyễn Huy Thông, đúng ra là Vũ Huy Thông. Lúc ấy Vũ Huy Thông ngồi giữa, anh Huy ngồi phía sân trường Taberd, còn tôi ngồi phía đường Hai Bà Trưng.

Ngày cuối cùng của năm học đó, tụi mình chứng kiến sự kiện Dinh Độc Lập bị dội bom. Sau đó thì tôi và Vũ Huy Thông không còn gặp anh ở Trường Taberd nữa. Cả hai đứa đoán rằng anh đã ra đi năm 1975.

Nguyễn Linh Quang trưởng lớp ngày xưa của anh bây giờ thành nhà thơ Cổ Ngư, hiện ở bên Pháp.

Khuất Việt Tiến lúc trước nhà có tiệm phở 79 nổi tiếng trên đường Nguyễn Trãi, Saigon. Tiến vượt biên thoát năm 79. Theo gia đình cho biết có thời gian vào quân đội Hoa Kỳ, nhưng bây giờ thì bặt tin.

Tôi có kể lại sự kiện bỏ bom năm 75 và nhắc tên anh, nhưng không nhớ anh họ Nguyễn, chỉ nhớ tên Huy.

Bạn học củ
Trương Thanh Liêm
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẩn)
Người trả lời *
E-mail *
Địa chỉ
Quốc gia
Trả lời *
Mã bảo vệ *  
Ghi chú: * mục cần thiết