Taberd.org Lasan Taberd
   

Chức năng

  Tìm kiếm
Nhắn tin
  Xem tin nhắn
  Góp ý
  Ghi chi tiết
  Ghi tên
Nhắn tin
Nhắn tin


Trả lời tin nhắn
08 tháng 07, 2010  Trương Thanh Liêm viết:
Vũ Minh Hùng thân mến;

Rất tiếc mãi đến hôm nay mới trở lại trang taberd và đọc được tin nhắn của anh, tôi rất vui. Nhìn hình của anh, tôi nghĩ tôi đã gặp anh. Có thể ở lớp 6/4 là lớp của cô Hứa Ngọc Ánh, dạy Toán. Câu chuyện tôi kể về vụ bỏ bom Dinh Độc Lập là khi tôi học lớp 6/4 này. Có thể anh cũng học ở lớp này. Tiếc quá tụi mình không có hình lưu lại vì năm đó không có kỷ yếu.

Anh Hùng có nhắc tên Trần Chí Hiếu. Tôi biết anh này. Trần Chí Hiếu cũng học lớp 6/4, niên khóa 74-75. Tôi biết nhà Chí Hiếu là tiệm cầm đồ trên đường Trần Quý Cáp (sau này đổi thành Võ Văn Tần).

Trong hình anh chụp ở lớp 5/5 có vài người bạn sau này tôi vẫn còn liên lạc như Đỗ Cao Thắng (anh em bà con với Tướng Đỗ Cao Trí), Lê Thế Khải (hiện đang ở Marseille, Pháp Quốc).

Vài dòng chuyện củ với anh. Rất vui được liên lạc với anh.

Trương Thanh Liêm
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẩn)
Người trả lời *
E-mail *
Địa chỉ
Quốc gia
Trả lời *
Mã bảo vệ *  
Ghi chú: * mục cần thiết